Bất ngờ "bị" một cô gái xinh xắn và rất dễ thương chặn lại: "Anh ơi vào hàng em mua mía hấp". Cách mời chào nồng nhiệt cùng một nụ cười rất duyên của cô khiến ít người có thể từ chối...
Một lúc sau khi vào gian hàng, tôi thấy ngờ ngợ về khuôn mặt cô gái. Chỉ khi anh bạn đi cùng nói tôi mới biết cô chính là em gái "người hùng" của ĐTVN, Lê Công Vinh.
Tên cô là Khánh Chi, sinh viên năm thứ hai ngành Quản lý Văn hoá - ĐH Văn hoá Hà Nội. Ngoài khuôn mặt khả ái và rất giống ông anh Công Vinh của mình, Chi còn có một giọng hát rất hay.
Ca khúc "Cơn mưa tình yêu" Khánh Chi hát cùng một người bạn trong Ngày hội Học sinh - sinh viên khiến cả đám đông vây quanh... ngơ ngẩn. Tôi cũng thật bất ngờ trước vẻ tự tin và có phần chuyên nghiệp như một ca sĩ của Chi.
Được biết, để thi đỗ ngành Quản lý Văn hoá, Khánh Chi phải vượt qua nội một dung năng khiếu và thanh nhạc chính là điểm mạnh giúp cô trở thành sinh viên ĐH Văn hoá.
Trước Khánh Chi, cô bạn gái cũ của Công Vinh là Thuỳ Dung cũng đã có 4 năm theo học tại ĐH Văn hoá Hà Nội. Tiếc rằng sau khi Thuỳ Dung tốt nghiệp, mối tình của họ cũng không thể đi tiếp...
Một số hình ảnh về Khánh Chi trong Ngày hội Học sinh - inh viên:
(Theo VTC)
|