Thực tế thì chuỗi ngày bão giông của Arsenal chưa qua. Giữa tuần này họ có thêm một cuộc hành xác nữa, khi thày trò Wenger phải tiếp đón đội bóng đang dần trở lại phong độ cao Liverpool trên sân nhà. Khoan hãy nói tới viễn cảnh của cuộc chiến vì Top 4 đó. Ba màn thử lửa đích thực đã qua, Arsenal chỉ giành được 1 điểm. Hệ lụy kéo theo là từ có lúc ngự trị trên ngôi cao nhất, bây giờ Pháo thủ London bị những kẻ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vương bỏ lại quá xa.
Sau trận hòa 0-0 chẳng để lại dấu ấn gì trên sân của Aston Villa, người ta nói đó là chuyện thường bởi The Villans không phải đội bóng yếu và vì thế giành được 1 điểm nơi đất khách cũng chẳng phải điều gì tệ hại. Nhưng sau tấn bi kịch Emirates với kẻ gây nên nỗi đau khó tẩy rửa cho thày trò Arsene Wenger là M.U, tất cả đã buộc phải thừa nhận Arsenal có vấn đề, có điểm yếu và lập tức cảnh báo đã được đưa ra trước chuyến viếng thăm Stamford Bridge của Chelsea.
Nhưng rốt cuộc, bất chấp mọi lời răn đe, Arsenal vẫn cứ như “những đứa trẻ” ngây thơ lao vào cuộc chiến mà chẳng cần biết rằng trước mặt họ là một đối thủ cáo già, dư thừa bản lĩnh và kinh nghiệm. Để ý kỹ sẽ thấy, nếu bàn thua đầu tiên có thể tha thứ vì nó xuất phát từ một tình huống cố định, thì pha thủng lưới quyết định hẳn chẳng còn lời nào bào chữa nữa. Hệ thống phòng ngự quá lỏng lẻo cùng sự mải mê dâng cao kiếm tìm bàn gỡ đã khiến Arsenal bị phản đòn, đồng nghĩa hết cơ hội ngược dòng khi cách biệt là 2 bàn.
Bao năm qua, Arsenal vẫn thế, vẫn luôn trình diễn được một lối chơi quyến rũ, tạo được sức ép nhất định lên phần sân của mọi đối thủ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bàn thắng thì trước các đối thủ nặng ký, Pháo thủ thường bế tắc. Trận làm khách và thua trước Chelsea là một minh chứng sống. Thực trạng ấy phản ánh sự mong manh, yếu đuối nơi hàng công Arsenal. Nhưng giá như hàng thủ mạnh mẽ hơn, nó có thể đã bao bọc được nhược điểm đó.
Bây giờ thì mọi thứ đang dần tuột khỏi tầm tay Arsenal. Khoảng cách 9 điểm chẳng phải không thể san lấp. Nhưng nếu Chelsea và M.U cứ nước rút thần tốc như hiện tại, sợ rằng mọi nỗ lực về sau của Pháo thủ cũng vẫn chỉ là vô ích. Còn Chelsea, chưa biết đây đã phải là công thức tối ưu của họ hay chưa, nhưng ít nhất, điều kiện tiên quyết là 3 điểm thì họ đã giành được. Hôm qua, M.U ở ngôi đầu. Hôm nay, Chelsea một lần nữa giật lại nó.
Chelsea: Drogba (7’, 23’)
Chelsea: Cech, Ivanovic, Carvalho, Terry, A.Cole, Mikel, Ballack (Zhirkov, 82), Lampard, Malouda, Drogba, Anelka (J.Cole, 87’).
Arsenal: Almunia, Sagna (Eboue, 74’), Vermaelen, Gallas, Clichy, Diaby (Rosicky, 74’), Song, Fabregas, Nasri, Walcott (Bendtner, 64’) Arshavin.
Trọng tài: Mike Dean (Wirral).





