Sau cuộc họp kín Storrie tuyên bố với báo giới 3 ngày tiếp theo sẽ là khoảng thời gian có tính chất quyết định đến sự tồn vong của CLB có bề dày lịch sử hơn 100 năm ở xứ sở sương mù (Portsmouth thành lập từ năm 1898). Theo như lịch trình ban lãnh đạo Pompey sẽ phải đối mặt với các luật sư đại diện bên phía Revenue & Customs trước toà vì không thể thanh toán số tiền nợ đúng thời hạn. Chính vì vậy, nhiệm vụ cấp thiết Storrie phải thực hiện được là thuyết phục đối tác cho CLB có thêm thời gian tìm kiếm một người chủ mới đủ khả năng giúp chi trả những khoản nợ ngắn hạn và tìm ra hướng đi đưa đội bóng thoát ra cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ hiện nay.
“Nếu Portsmouth phải tuyên bố phá sản Revenue & Customs sẽ không nhận được gì, đây là điều tôi đã phân tích rất rõ ràng cho phía đối tác. Vì vậy, hi vọng rằng thứ Tư họ sẽ cho CLB thêm thời gian tìm kiếm chủ mới và đưa ra được giải pháp tốt nhất với cả hai bên. Ba ngày tới là thời điểm quyết định vận mệnh đội bóng”, Storrie tiết lộ với các phóng viên sau cuộc họp mặt. Rõ ràng việc phải đổi chủ tới lần thứ 4 một mùa giải không phải là điều người hâm mộ Pompey mong muốn. Nhưng xét trong bối cảnh hiện tại, tất cả đều thầm ước sẽ có một Abramovich thứ hai xuất hiện tại sân Fratton Park để kéo CLB thoát ra khỏi vũng lầy tài chính.
Những kẻ thích đùa đang kháo nhau câu chuyện về đội bóng có số lượng ông chủ nhiều hơn cả số trận thắng tính đến thời điểm này của mùa giải. Không ít người tin rằng Portsmouth đã chắc chắn sở hữu một suất xuống hạng. Tuy nhiên, Peter Storrie vẫn lạc quan về khả năng tiếp tục góp mặt ở Premier League mùa giải năm sau của Pompey. Luật sư sinh năm 1952 khẳng định CLB vẫn còn cơ hội tránh được thảm họa xuống hạng nếu chơi tốt trong những trận được thi đấu trên sân nhà từ đây đến cuối mùa giải. Đặc biệt là những cuộc tiếp đón Wolves, Blackburn, Stoke, Wigan và Sunderland tại Fratton Park.
Được biết trong cuộc chạy đua với thời gian để sinh tồn, BHL Pompey đã nhờ đến cả sự giúp đỡ của hoàng tử Mohammed bin Nawaf (người đang là đại sứ của Ả rập Saudi tại Anh và cộng hoà Ireland) để tìm chủ mới cho đội bóng.
Trụ hạng, là mục tiêu quan trọng ban huấn luyện Portsmouth đặt ra cho HLV Avram Grant đến cuối mùa giải ông còn 14 trận đấu nữa để thực hiện điều này. Còn với Peter Storrie, nhiệm vụ đặt ra khó khăn và cấp thiết hơn nhiều, nếu không thuyết phục được Revenue & Customs gia hạn cho số nợ 4 triệu bảng đã đến kì thanh toán trong tổng số 11 triệu nợ tổ chức này, Portsmouth nhiều khả năng sẽ buộc phải tuyên bố phá sản và chấm dứt hơn 100 năm tồn tại.





