Đẳng cấp
Đẳng cấp mà báo chí Italia thời gian gần đây tán dương về Roma thực ra là ca ngợi tài cầm quân của HLV Ranieri. Lên thay thế người tiền nhiệm Spalletti vào ngày 1/9/09 trong bối cảnh Roma chìm trong cơn khủng hoảng (thua 2 trận mở màn, để lọt lưới tới 6 bàn), chiến thuật gia 58 tuổi này đã giúp đội bóng Thủ đô Italia hoàn toàn lột xác. Trận thắng 1-0 trước Fiorentina đã kéo dài chuỗi thành tích bất bại của Roma lên con số 19. Chỉ cần không thua Palermo trên sân nhà Olimpico trong trận đấu diễn ra vào đúng ngày Lễ tình yêu 14/2 tới đây là thầy trò Ranieri quân bình chiến tích 20 trận bất bại mà Roma đã từng xác lập dưới triều đại của HLV huyền thoại Capello ở mùa giải 2003/04. Vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 mà Spalletti từng tâm đắc nhưng Roma ngày nay thi đấu cá tính và hiệu quả hơn nhiều. Sự đa dạng trong tấn công được chứng minh khi có tới 14 cầu thủ ghi bàn và sức mạnh của Roma không phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào. Trong trận đấu với Fio, Toni chấn thương, Totti không đạt được thể lực tốt nhất, Vucinic lại tỏa sáng kịp thời dù trước đó, anh đã tịt ngòi trong suốt 3 tháng trời. Khả năng phòng ngự của Roma được cải thiện đáng kể. Dù liên tục xoay vòng cầu thủ, đặc biệt là các hậu vệ, nhưng Roma của HLV Ranieri mới chỉ để thủng lưới 20 bàn ở Serie A (không tính 2 trận mở màn). Dẫu cho mùa giải vẫn chưa kết thúc nhưng chắc chắn sẽ không tồn tại một Roma công làm thủ phá như ở mùa giải năm ngoái (ghi 64 bàn nhưng để lọt lưới 61 lần).
Và may mắn
Trong bóng đá nói riêng và cuộc sống nói chung, bất kỳ thành công nào của một cá nhân hay tập thể cũng có sự đóng góp của Thần May mắn và Roma không phải là ngoại lệ. Trong cả 3 trận thắng gần đây của Giallorossi ở Serie A, các chân sút đến từ Thủ đô đều giành chiến thắng sát nút bằng những bàn thắng muộn. Trong trận đấu gặp các cầu thủ Juve, pha đánh đầu của hậu vệ Riise ở phút đá bù giờ đã giúp Roma giành điểm tối đa trong một trận đấu mà tỷ số hòa mới là kết cục hợp lý. Còn khi tiếp các cầu thủ Siena trên sân nhà Olimpico, Roma phải cần đến pha giật gót đầy ngẫu hứng của dự bị Okaka Chuka ở phút 88 mới giành được chiến thắng nghẹt thở 2-1. Và trong trận đấu với Fiorentina ở sân Artemio Franchi ngày hôm qua, đội khách bị dồn ép trong hầu hết thời gian của trận đấu. Fiorentina tung ra tới 20 pha dứt điểm (Roma chỉ có 10), được hưởng tới 10 quả đá phạt góc (Roma chỉ có 4) nhưng đội chủ nhà vẫn thua vì lãng phí quá nhiều cơ hội. Roma không hề muốn “đánh bạc” với số phận và có nhiều trận thắng ăn may như vậy. Nhưng họ không phải là Inter với một lực lượng hùng mạnh. Xét trên tất cả các khía cạnh, rất ít người tin rằng Roma sẽ có thể cạnh tranh với ĐKVĐ trong cuộc đua đường dài ở Serie A năm nay. Nhưng hiện tại, với chuỗi thành tích thăng hoa ấy, thầy trò Ranieri vẫn có thể “phởn” và các Romanista hoàn toàn có thể “nổ”.





