Sau khi HLV Carlos Queiroz triệu tập Cristiano Ronaldo vào ĐTQG, Real Madrid đang tìm đủ mọi cách để giữ chân siêu sao này do anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.
CR9 vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương mắt cá chân, chấn thương mà anh bị trong trận gặp Marseille trong khuôn khổ Champions League hôm 30/9 và tái phát nặng hơn khi anh này phục vụ đội tuyển quốc gia trận gặp Hungary ở vòng loại hôm 10/10.
Dù chấn thương, nhưng Ronaldo vẫn được HLV Carlos Queiroz triệu tập vào ĐT Bồ Đào Nha nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng với Bosnia tại vòng play-off World Cup 2010. Trận lượt đi sẽ diễn ra vào thứ Bảy (14/11) tới tại Bồ Đào Nha.
.jpg) |
| Real Madrid rất lo ngại cho siêu sao của mình. Ảnh: Getty. |
Trước sự việc này, các quan chức của Real Madrid khẳng định sẽ là rất mạo hiểm nếu cầu thủ đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo thi đấu cho Bồ Đào Nha tại trận đấu tranh vé vớt dự vòng chung kết World Cup 2010. Chính vì lẽ đó, lãnh đạo CLB không cho phép cầu thủ này trở về Bồ Đào Nha.
Tờ Marca tiết lộ, CLB này đã gửi bệnh án của cầu thủ này tới Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đồng thời khẳng định anh cần phải nghỉ ngơi từ một tháng tới 6 tuần nữa mới có thể phục hồi hoàn toàn.
Thông báo từ Real Madrid cho hay: “Cristiano Ronaldo sẽ không quay về Bồ Đào Nha. Cậu ấy sẽ không rời khỏi câu lạc bộ. Hôm thứ hai, chúng tôi đã gửi tất cả hồ sơ bệnh án của cậu ấy tới Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha do các bác sỹ của chúng tôi và tiến sỹ Niek van Diyk của Hà Lan cung cấp. Những tài liệu này đã khẳng định rõ Ronaldo vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương và không thể thi đấu”.
Đội ngũ nhân viên y tế của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đã được mời tới Madird để kiểm tra tình trạng sức khỏe thực sự của cầu thủ này. Trong khi đó, HLV trưởng của Real Madrid, ông Pellegrini cũng bày tỏ tiền vệ 24 tuổi này đang ở trong một tình huống tương đối phức tạp.
Phát biểu trên tờ AS, chiến lược gia người Chile cho biết: “Mọi người đều muốn chứng kiến cậu ấy thi đấu, nhưng kết luận của hồ sơ bệnh án là rất quan trọng. Không có cầu thủ nào trên thế giới lại không muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia để giúp đội tuyển lọt vào vòng chung kết World Cup, nhưng tình trạng sức khỏe của cậu ấy chưa đảm bảo. Vì vậy, đây là một vấn đề tương đối phức tạp”.
Đêm nay, Real Madrid sẽ tiếp đội bóng “tý hon” Alcorcon trong khuôn khổ lượt về Cúp Nhà vua Tây Ban Nna. Ở lượt đi, Real thảm bại 0-4, nhưng HLV Pellegrini vẫn tin tưởng vào khả năng lật ngược tình thế. Ông khẳng định: “Để thua 0-4 trong trận lượt đi khiến chúng tôi gặp khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không còn đủ tinh thần và niềm tin để thi đấu. Chúng tôi sẽ thể hiện bản lĩnh của mình trên sân đấu, chứ không phải bằng lời nói”.