Quá vui mừng khi chứng kiến Barcelona đánh bại Real Madrid 1-0 ở trận Siêu kinh điển thứ 159 của làng bóng đá Tây Ban Nha đêm chủ nhật vừa qua, Chủ tịch Joan Laporta đã có cách ăn mừng riêng của mình.
Cố gắng giấu mọi cảm xúc của mình trên ô ngồi dành cho VIP tại sân Nou Camp khi nhận những lời chúc mừng từ người hâm mộ hay người đồng nhiệm ở phía Real, Florentino Perez sau khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Thế nhưng thực tế cho thấy Laporta là người vui mừng hơn ai hết với kết quả này.
Và khi những ánh đèn trên sân Nou Camp phụt tắt cũng là lúc ông chủ của Barca quyết định đi ăn mừng. Điều đáng nói là bữa tiệc mừng của Laporta diễn ra đến sáng sớm hôm sau.
Tờ nhật báo La Gaceta vừa đăng tải một loạt những bức ảnh chụp cảnh Laporta ăn mừng chiến thắng tại hộp đêm Luz de Gas nightclub. Đi cùng với ông là một thành viên của BLĐ Barca, Xavier Sala I Marti.
Được biết Laporta đã hứng khởi nhảy theo điệu nhạc của bài hát “Viva La Vida”, một nhạc phẩm được xem như một bài hát không chính thức của đội bóng xứ Catalan kể từ khi họ giành chiến thắng ở trận chung kết Champions League tại Rome hồi tháng 5. Ông liên tục hút xì gà và uống champagne Pháp và cũng chếnh choáng say khi rời quán bar vào lúc trời tờ mờ sáng.
Đây có thể là trận El Clasico cuối cùng của Laporta tại Nou Camp với tư cách Chủ tịch của Barcelona vì nhiệm kỳ của ông sẽ hết vào cuối mùa giải này.