Ngay khi nhận được tin trung vệ đang đầu quân cho West Ham, Calum Davenport cùng thân mẫu cầu thủ này bị hành hung, cảnh sát vùng Bedfordshire đã rà soát địa bàn tìm hung thủ. Quá trình điều tra diễn ra rất suôn sẻ, có 2 nghị phạm đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Theo tin tức mà cảnh sát thu thập được, rạng sáng thứ 7 vừa rồi, có 2 kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà của Calum Davenport. Mục đích chính của chúng là hành hung Davenport. Trung vệ người Anh đã bị chúng tấn công nhiều lần vào chân. Thân mẫu cầu thủ này lúc đó cũng phải chịu đòn cùng con trai. Rất may là Davenport cùng bà mẹ 49 tuổi đã vượt qua tình trạng nguy hiểm, đang bình tâm trở lại sau khi tới bệnh viện.
Nguyên do vì sao sự vụ này xảy ra hiện vẫn đang nằm trong bóng tối. Nhưng, mọi chuyện trong nay mai sẽ sáng tỏ. Cảnh sát vùng Bedfordshire đã tóm được 2 nghi phạm ngay sau khi nhận được tin báo. Được biết, một kẻ, 25 tuổi, bị bắt ở Derby, còn tên “đầu bò” còn lại bị tóm trước đó vài giờ ở Bedford.
“Tình trạng của Davenport ban đầu rất nguy hiểm. Mọi chuyện đã qua, cậu và mẹ đã bình tâm trở lại”, người phát ngôn của cảnh sát thông báo tình hình với báo giới.
Trong khi đó, BLĐ West Ham ngay sau khi nhận được hung tin đã tìm mọi cách liên lạc với Davenport. Người phát ngôn của The Hammers cho biết, họ đã tìm tới ban giám đốc, nơi bệnh viện đang chăm sóc cho Davenport để hỏi han tình hình.