Sốc…
Phải nói thế nào về chuyện HAGL lại “ngã ngựa”? Thôi thì trận thua ở phố biển Nha Trang còn có thể thông cảm. Nhưng thất bại ngay tại Pleiku thì hết chỗ để chia sẻ nữa rồi.
Những gì đội quân của HLV Kiatisak đang thể hiện không cho thấy họ hướng tới ngôi vô địch. Bởi nên nhớ rằng cả hai đối thủ của họ, nhất là Hòa Phát Hà Nội (HP.HN), đều chẳng có gì ghê gớm trên mặt bằng V.League. Chiều qua, khi tỷ số từ Pleiku báo về, người Hà Nội vừa vui mà vừa sốc đến khó tin nổi.
Nhưng không chỉ HAGL và HP.HN tạo sốc. Những người không chứng kiến cuộc so tài giữa Becamex Bình Dương (B.BD) và Megastar Nam Định (M.NĐ) cũng rất bất ngờ khi tới gần cuối trận mà tỷ số vẫn chỉ là 1-1. Không thể ngờ đội bóng đã chơi tưng bừng trong ngày khai mạc (B.BD) lại vật vã đến thế ngay ở sân nhà. Cũng chẳng ngờ nổi tập thể non trẻ từng suýt trắng tay ngay tại Thiên Trường cách đây 1 tuần lại trụ rất vững ở Gò Đậu. Nếu không có bàn thắng cuối trận của Vũ Phong, hẳn rằng chuyện B.BD bị M.NĐ cầm chân cũng sẽ gây sốc chẳng kém cú ngã của HAGL tại Pleiku.
… Mà không Sốc
Đúng là V.League chiều qua có những kết quả gây sốc thật. Nhưng đằng sau cú sốc đó, thật ra lại là những điều có thể lý giải.
Như chuyện của HAGL chẳng hạn. Cái cách Khatoco Khánh Hòa (K.KH) thua tan tác ở Hàng Đẫy một mặt cũng tạo sốc (vì chẳng ai nghĩ, họ thua dễ đến vậy), một mặt lại giúp cảm nhận rõ nét hơn về… HAGL. Bởi hóa ra, K.KH không mạnh như người ta tưởng. Ấy thế mà đội bóng ấy từng đè bẹp Đội bóng phố Núi tới 4-2. Thử làm một phép bắc cầu, HAGL thua dễ K.KH, K.KH thua dễ HN T&T thì đâu có gì ngạc nhiên khi HP.HN (vốn suýt thắng HN T&T ở vòng 1) lại buộc HAGL trắng tay ở Pleiku?
Tất nhiên, đó chỉ là so sánh số học đơn thuần, còn bóng đá trên thực tế không có mối liên hệ như vậy. Nhưng đúng là HAGL vẫn còn chưa sẵn sàng. Họ chưa tạo được sự an tâm trong lối chơi. Và ngay cả tân HLV Kiatisak cũng chưa giúp yên lòng về băng ghế huấn luyện.
Trường hợp của B.BD lại khác. M.NĐ non trẻ nhưng họ có một vũ khí mà B.BD phải gờm. Đó là tinh thần và sức trẻ. Vả chăng, ngay cả ở trận thắng LS.TH, Đội bóng đất Thủ cũng chưa được coi là “vào phom” một cách hoàn hảo. Thế nên, tình trạng chật vật của họ cũng có thể hiểu được. Và suy cho cùng, nếu ngay cả khi chưa đạt điểm rơi vẫn có thể chiến thắng thì đó cũng chính là một phẩm chất của đội bóng lớn. B.BD chưa vào guồng, vẫn đang khởi động một cách chậm chạp nhưng liệu có ai vui mừng vì điều đó? Bởi khi đã qua giai đoạn rốt-đa, đội bóng đang toàn thắng 2 trận ấy sẽ còn đáng sợ đến thế nào?





