|
| |
 |
 |
 |
 |
| Thí sinh Nguyễn Hoàng Lân |
|
|
|
 |
| Ngày đăng 15:52 15-01-2009 |
Thí sinh Nguyễn Hoàng Lân
|
|
|
|
|
Thí sinh Nguyễn Mạnh Hưng
/
Thí sinh Dương Đăng Khánh
/
Thí sinh Nguyễn Hồng Mạnh
/
Thí sinh Thẩm Minh Đức
/
Thí sinh Nguyễn Đức Anh
/
Thí sinh Đỗ Ngọc Anh
/
Thí sinh Trần Mạnh Hưng
/
Thí sinh Nguyễn Đình Bảo
/
Thí sinh Nguyễn Trung Thành
/
Thí sinh Nguyễn Ngọc Tuấn
/
Thí sinh Nguyễn Cao Biên
/
Thí sinh Phan Ngọc Anh
/
Thí sinh Nguyễn Mạnh Hưng
/
Thí sinh Dương Đăng Khánh
/
Thí sinh Nguyễn Hồng Mạnh
/
Thí sinh Thẩm Minh Đức
/
Thí sinh Nguyễn Đức Anh
/
Thí sinh Trịnh Hoàng Giang
/
Thí sinh Lê Duy
/
Thí sinh Vũ Quang Thành
|
|
|
 |
|
 |
 |
| |
Danh sách bình luận:
Trang: 1 | 2 Trang kế
|
 |
lampard14 |
Gửi lúc 03:41 14-05-2009 |
nhin mặt đã thấy hãm tài thì bình luận cái nỗi gì :))
|
|
|
 |
lampard14 |
Gửi lúc 03:40 14-05-2009 |
nhin mặt đã thấy hãm tài thì bình luận cái nỗi gì :))
|
|
|
 |
fairplay |
Gửi lúc 12:08 29-01-2009 |
Thật nực cười! Tôi là một người theo dõi webthethao.vn kể từ khi trang web này bắt đầu hoạt động. Tôi cũng rất quan tâm đến cuộc thi BLV nói. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là tôi là một trong những người vô cùng yêu thể thao và đặc biệt là bóng đá. Tôi đã từng chứng kiến những đợt tuyển chọn BLV của VTV trước đây, và kết quả thì có lẽ ai cũng thấy: Một đội ngũ thiếu tâm huyết và chất lượng kém đã được VTV trọng dụng. Điều đó có thể hoàn toàn hiểu được vì sao các nhân tài như anh Quang Huy lại "đầu quân" cho VTC.
Đến nay, tôi rất hy vọng vào cuộc thi mà chính những người tài ở VTC tổ chức. Đội ngũ BLV của chúng ta hiện nay quá thiếu chất. Không biết đến khi nào các khán giả truyền hình mới lại được thăng hoa cùng các trận bóng vì những lời bình dí dỏm, sáng tạo và đi vào lòng người giống như Quang Huy hay Anh Ngọc trước đây đã và đang làm. Anh Huy giờ đây đã phải kiêm nhiều công việc và điều đó khiến người hâm mộ không thường xuyên được nghe anh bình luận. Còn những người còn lại, xin được nói thẳng là không thể nghe nổi! (Xin lỗi nhưng tôi thường xuyên phải tắt tiếng TV hoặc chuyển sang kênh nước ngoài để nghe tiếng Anh, mặc dù cũng chỉ hiểu được bập bõm, Dù sao cũng thấy được không khí mà các BLV nước ngoài thể hiện.)
Trở lại với cuộc thi BLV này. Chúng ta là những người yêu thể thao và muốn được thấy những trận đấu mang tính cạnh tranh cao nhưng trên tinh thần fairplay. Vậy mà ngay một cuộc thi để tìm ra một người xứng đáng nhất để trở thành một BLV thể thao cũng không được tổ chức một cách fairplay thì lại diễn ra một cách bất công như thế này sao?
Tôi không biết cậu Nguyễn Hoàng Lân này là ai, nhưng chắc chắn có mối quan hệ với ban tổ chức. Không ở VTC thì ở Webthethao.vn. Chất lượng bình luận của cậu này không xuất sắc như Sơn Lâm hay Anh Tùng, hai người đã dẫn đầu lượng truy cập trước đây. Bạn Sơn Lâm đang là người số 1 với khả năng bình luận khá ấn tượng và một sức hút đặc biệt đối với khán giả. Nếu tôi không nhầm, clip của thí sinh này được đang từ lượt đầu tiên của cuộc thi. Vậy mà bạn Hoàng Lân chỉ cần 1 đêm để vượt qua clip có số người truy cập kỷ lục của webthethao.vn với một khoảng cách không ai dám nghĩ đến. Có lẽ chỉ có những người có máu gian lận trong người mới có thể nghĩ ra điều đó.
Tôi còn có đọc bài phỏng vấn của Kính Lúp về Sơn Lâm. Thiết nghĩ, một người có ước mơ cháy bỏng và cao đẹp như vậy, lại đầy ý chí để vượt qua những thiệt thòi của bản thân để trở thành một biên tập viên bóng đá như hiện nay. Một người có kiến thức về thể thao, có đam mê và có khả năng như vậy hoàn toàn xứng đáng để trở thành một BLV bóng đá của VTC hoặc bất cứ một đài truyền hình nào. Hơn nữa, trong bài phỏng vấn, thí sinh này có nói, cậu ấy muốn được đối xử công bằng. Tôi cũng vậy, và chắc chắn ai trên đời này cũng vậy. Chúng ta sống và muốn được đối xử công bằng. Vậy mà cuộc thi của webthethao.vn đã có dấu hiệu bất công.
Tôi viết ra những dòng tâm huyết này để cho ban tổ chức thấy rằng, nếu làm những gì trái với lương tâm sẽ không bao giờ nhận được kết quả tốt đẹp. Rồi mai đây các thành viên sẽ tẩy chay webthethao, thậm chí là cả VTC. Hãy ra đường mà xem người hâm mộ nói gì về chất lượng của các BTV và BLV bóng đá trên truyền hình hiện nay.
Chúng tôi, cần những BLV chất lượng! |
|
|
 |
Phamhoangtuananh |
Gửi lúc 12:44 22-01-2009 |
Thật sự VTC bán uy tín của mình với cái giá quá rẻ mạt. Trò hề thi thố dựa trên số view này thực chất đã là 1 trò PR bẩn thỉu, nhưng không thể hình dung 1 công ty tầm cỡ như VTC lại có thể xử sự như thế này. Có biết bao nhiêu thí sinh bỏ thời gian, công sức ra để tham dự, và cuối cùng cái họ nhận được là như thế này hả? Thật tình không dám nghĩ đây là cuộc thi do VTC tổ chức - tôi khinh bỉ kiểu lừa đảo và thủ đoạn hèn hạ này! Bạn Hoàng Lân này nếu không phải Obama thì chắc cũng là dạng người có sức hấp dẫn khủng khiếp, qua 1 đêm số view tăng cỡ vài trăm ngàn... Tôi tự dưng lại nhớ tới những dòng tin nhắn: " ủng hộ cho em 1 click " mà tôi thường nhận được trên Yahoo. Tụi nó đã đặt quá nhiều niềm tin vào uy tín của nhà báo Quang Huy, của công ty truyền thông "khổng lồ" VTC, và để bây giờ nhận ra, mấy người đó bán rẻ danh dự của mình với giá khuyến mãi không ngờ....
Bản thân tôi cũng đã từng tham gia cuộc thi viết. Bài viết của tôi cũng bị " ăn cắp" để đăng lên báo 24h của các vị này. Nói " ăn cắp" vì họ đã sử dụng mà quên trả tiền . Có thể chỉ là 1 sơ sót nho nhỏ, tôi có thể bỏ qua và lấy đó làm tấm gương cảnh báo cho cậu em tham gia thi BLV nói, nhưng rất tiếc là uy tín của tôi không lớn như nhà báo Quang Huy, nên lại có 1 người nữa mắc bẫy các anh...Nickname này tôi cũng từng dùng để viết bài tham gia thi, nếu muốn các vị có thể click vào để xác nhận sự thật.
Vẫn biết là kinh doanh phải có thủ đoạn, nhưng lần sau mong các anh thận trọng với những thủ đoạn tương tự kiểu này. Những thứ bẩn thỉu không bao giờ mang lại cái gì bền vững đâu. Trân trọng!
|
|
|
 |
voicoiduadoi |
Gửi lúc 18:47 21-01-2009 |
Cái ông này là nhà báo hả??? Hèn gì.... VTC có chọn ông này thì cũng chỉ nên cho ông ấy 150.000 views thôy. Làm như thế này lộ liễu quá,người ta đánh giá thì sao ^^   |
|
|
 |
daintvn |
Gửi lúc 11:38 21-01-2009 |
Thật điên rồ. Ngoại trừ Che Guevara ra, không ai có đc một số lượng fan lớn đến thế trong một khoảng thời gian quá ngắn.
Xin lỗi, bạn chưa phải THÁNH SỐNG.
|
|
|
 |
Milano |
Gửi lúc 20:37 20-01-2009 |
Ông này thì làm bình luận viên cái gì , giọng thế này cho đi ru ngủ thuê được đấy. một này đc những hơn 700000 lượt người rw , kô biết sử dụng thủ đoạn gì. BTC mà chọn những người thế này thì tổ chức cuộc thi này làm trò hề cho thiên hạ à |
|
|
 |
duyanhhpvn |
Gửi lúc 19:00 20-01-2009 |
Nói thì dở, toàn 1 lũ nhà báo với nhau, chúc mừng chú đã trở thành BLV của VTC nhé, có chú tỉ lệ view của VTC chắc chăắncàng ngày càng càng thấp |
|
|
 |
ducsheva |
Gửi lúc 15:13 20-01-2009 |
| Nói thì giở ẹc chỉ giỏi Spam RV nguợng cả người |
|
|
 |
thamhoa |
Gửi lúc 09:43 20-01-2009 |
Giọng dở ẹc...
|
|
|
|
| Gửi bình luận |
| Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
|