|
Hôm nay (17/1), ở Hồ Hoàn Kiếm, “cụ” Rùa đã nổi lên cả ngày từ sáng đến chiều tối. Hình ảnh ấy trùng với thời gian trận đấu giữa ĐTVN gặp Trung Quốc diễn ra, đã tạo nên nhiều sự liên tưởng thú vị.
Hàng nghìn năm nay, “cụ” Rùa ở Hồ Hoàn Kiếm vốn là hình ảnh thiêng liêng đối với dân tộc Việt Nam. “Cụ” như một chứng nhân lịch sử thể hiện tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của người dân Việt , với hình ảnh trao gươm cho anh hùng áo vải Lê Lợi, đánh đuổi giặc Minh. Vì thế, cứ mỗi lần “cụ” nổi lên ở Hồ Hoàn Kiếm đều là một sự kiện gây chú ý dư luận.

Thực ra, theo phân tích của các nhà sử học thì chuyện trao gươm chỉ là một hình ảnh tượng trưng nhằm cổ động tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm, chính cái niềm tin của người dân vào sức mạnh đến từ “cụ rùa” (biểu tượng qua cây kiếm) đã giúp cuộc Khởi Nghĩa Lam Sơn vốn gặp vô vàn khó khăn, có lúc tưởng chừng bị tan rã đã đi đến chiến thắng cuối cùng trước quân thù mạnh hơn gấp nhiều lần.
Dài dòng như vậy, là để tạo nên liên tưởng nho nhỏ đến trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra chiều tối hôm nay. Ở trận đấu đấy, ĐTVN đã thất bại 1-2 trước Trung Quốc, nhưng điều quan trọng đáng ghi nhận ở trận đấu này không nằm ở kết quả mà chính là tinh thần thi đấu ngoan cường của các tuyển thủ Việt Nam khi thi đấu thiếu người và bị dẫn trước hai bàn trắng, vẫn không chịu khuất phục.
 Các cầu thủ VN đã thể hiện tinh thần thi đấu rất tốt dù
thi đấu thiếu người và bị dẫn bàn (Ảnh: Dân Trí)
Đây là trận đấu mà một lần nữa các tuyển thủ Việt Nam tạo dựng được thế trận không đến nổi nào, nhưng cũng như các trận đấu trước dưới thời Calisto bài toán tìm đường vào khung thành đối phương vẫn là một bài toán khó, việc để thua 2 bàn trước là điều tất yếu khi Trung Quốc tỏ ra bản lĩnh và khôn ngoan hơn trong những pha tranh chấp.
Sức mạnh của ĐTVN, thật lạ kỳ chỉ đến sau khi Việt Thắng bị thẻ đỏ trực tiếp (1 thẻ đỏ có phần oan ức), các cầu thủ bắt đầu mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn và điều quan trọng các tình huống xử lý bóng trở nên có hồn, đồng thời tạo được các cơ hội nguy hiểm thực sự lên khung thành thủ môn đối phương, và nếu có thêm một chút may mắn nữa thì ĐTVN hoàn toàn có thể kiếm một điểm rời sân.
Việc ĐTVN chơi hay nhất vào đúng những lúc bị dồn ép (bởi trọng tài) và gặp khó khăn nhất (trận gặp Syria, ĐT chơi hay khi Công Vinh bị thẻ đỏ), quả là một điều rất đáng khích lệ, chỉ mong sao tinh thần thi đấu ngoan cường ấy sẽ được tạo dựng trong suốt cả 90 phút chứ không phải chỉ trong một vài thời điểm như vậy.
Để có được điều đó, có lẽ các cầu thủ cũng cần có những “thanh gươm của cụ Rùa” để họ đặt niềm tin chiến đấu và cống hiến, không như việc một số cầu thủ trốn tránh trách nhiệm, nghĩa vụ thi đấu cho ĐTQG trước đó, hay cả chuyện "lùm xùm" cắt chia lương thưởng giữa cầu thủ và Liên đoàn và vô vàn những chuyện không hay gây mất niềm tin nơi người hâm mộ khác nữa.
Dẫu sao, với màn trình diễn của ĐTVN hôm nay, “cụ” Rùa chắc cũng sẽ cảm thấy yên lòng !
Thiên Vũ
|