|
Bài 1: Ai vô địch ?
Không có đội bóng nào đặt mục tiêu vô địch, các đội chỉ dám đặt mục tiêu "top" này, "top" kia, nhiêu đó đủ biết sức cạnh tranh ở V.League đang càng gia tăng về số lượng.
Có phân nửa đội bóng tham dự giải đều có tham vọng đứng ở top cao với sự đầu tư lớn. Ngoài 4 đội bóng trước đến nay được xếp vào hạng tứ đại gia ra (gồm SHB.Đà Nẵng, HAGL, ĐTLA, Bình Dương), còn có mặt các đội bóng nổi lên như XMHP, T&T.Hà Nội, V.Ninh Bình...Đây là những đội được đầu tư lớn nhất trong thị trường chuyển nhượng vừa qua. Chưa kể đến các đội bóng vốn có tiềm lực sẵn có tốt như SLNA, K.Khánh Hòa hay Đồng Tháp. Cộng các vấn đề ngoài chuyên môn khác, thì cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải năm nay sẽ rất khó lường.
Nếu xét đến sự ổn định về lực lượng, thì SHB.Đà Nẵng và Bình Dương vẫn là hai đội bóng sáng giá nhất. Đội bóng sông Hàn sau khi lên ngai vàng V.League 2009 đã có thêm một lứa cầu thủ kế cận đang vào độ chín như : Hoàng Quảng, Thanh Hưng, Thanh Phúc, Văn Học... cùng với những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi như Phước Vĩnh, Quốc Anh, Hải Lâm, Rogerio Nguyễn... thì HLV Huỳnh Đức lúc này đang trong tay một đội hình trong mơ, nếu việc nhập tịch cho Ameida được hoàn thành thì sức mạnh của họ chắc chắn sẽ còn nhân lên gấp bội.

SHB.Đà Nẵng vẫn là ứng viên sáng giá nhất (Ảnh: Đức Đồng)
Bình Dương cũng là một đội bóng có chiều sâu vào lực lượng không kém Đà Nẵng, lứa cầu thủ trẻ như Chí Công, Đức Thiện ...đang ngày trưởng thành bên cạnh Vũ Phong, Quang Thanh, Kesley...Ngoài ra đội bóng đất thủ còn có một lực lượng ngoại binh vào loại chất lượng nhất V.League hiện nay, tham vọng trở lại ngai vàng của họ là thấy rõ.
Tuy nhiên, cả Đà Nẵng và Bình Dương trong năm 2010 đều phải căng sức thi đấu ở nhiều mặt trận khác nhau, đây chính là điều mà các đội bóng Việt Nam vẫn rất khó để tìm được sư ổn định trong nguyên suốt mùa. Điều khiến CĐV hai đội bóng có phần yên tâm hơn cả là ở băng ghế huấn luyện họ đang sở hữu hai HLV vào loại tốt nhất hiện nay, và cả hai đều gần như được toàn quyền quyết định công việc của mình. Đây là điều kiện cần thiết để tạo nên sự ổn định trong một đội bóng.
Hai đại gia khác là ĐTLA và HAGL đang có dấu hiệu đi xuống trong những năm gần đây, ĐTLA dường như rất khó nếu không muốn nói là không thể cạnh tranh "ngai vàng" với các đội bóng khác khi tiềm lực của họ đang yếu dần. Còn HAGL dù được đầu tư cao khi có thể chơi đến 7 cầu thủ ngoại trên sân, nhưng chắc chắn thời gian để HLV Kiatisuk tạo dựng được bản sắc ở phố núi không phải một sớm một chiều. Một mục tiêu rõ ràng và đúng sức nhấy với bầu Đức có lẽ là top 5.
HAGL (áo trắng) và ĐTLA đang ngày càng suy yếu (Ảnh: Đức Đồng)
Trong số các đội bóng mới nổi, thì có XMHP là có khả năng tranh chấp cao nhất khi về lực lượng họ tăng cường cả chất lẫn lượng về nội binh lẫn ngoại binh. Trong hai mùa V.League gần đây đội bóng đất cảng luôn đứng ở trong top 5, đó là tiền đề để họ có thể tạo nên đột phá. T&T. Hà Nội và Ninh Bình tuy đều đầu tư tốt, nhưng điều hai đội bóng này đang thiếu chính là bản sắc và sự ổn định, khi ngay cả ở băng ghế huấn luyện ở thời điểm này vẫn chưa tạo được niềm tin.
Các đội SLNA, Khánh Hòa, hay có thể là Lam Sơn Thanh Hóa sẽ là những đối thủ có khả năng gây bất ngờ và là kẻ phá bĩnh với top trên.
Nhìn chung lại, dù có nhiều đội bóng có tham vọng, nhưng cuộc đua đến vô địch V.League năm nay với những gì mà các đội bóng đã chuẩn bị có thể chỉ là cuộc đua tay ba giữa SHB. Đà Nẵng, Bình Dương và XMHP.
Dự đoán của webthethao.vn
Vô địch: SHB.Đà Nẵng
Á quân: XMHP
Hạng ba: B.Bình Dương
Bài tiếp: Tử thần gọi tên ai ?
P.V
Các bạn có thể đưa ra dự đoán cho mình về kịch bản của V.League 2010 ở phần bình luận bên dưới bài viết
|