|
Từ 12.000 USD/tháng, qua vài chục lần "kỳ kèo, làm giá", mức lương của ông Calisto được nâng lên xấp xỉ 25.000 USD/tháng (nếu tính cả thuế), vậy mà VFF vẫn chưa nhận được cái gật đầu của thầy "Tô". Câu chuyện của ông "Tô" và VFF cứ y như một bộ phim kiếm hiệp ly kỳ và hồi hộp đến phút chót, dù rằng kết cục thì ai cũng đã đoán được.
Có thể khẳng định đến 99,9 % rằng ông Calisto sẽ gật đầu gia hạn hợp đồng với VFF, điều này sẽ đến ngay cả khi VFF không cần quá hồ hởi mời ông "Tô" gia hạn hợp đồng, bởi ở các lần trước chính ông "Tô" là người chủ động đến VFF "xin việc", bởi chính ông "Tô" đã chấp nhận nhận lương thấp hơn ở CLB để làm việc cho đội tuyển, và bởi ngoài T&T.Hà Nội ra thì chưa có một ĐTQG nào tiếp cận ông "Tô", mà chắc chắn nếu được lựa chọn một trong hai giữa T&T.Hà Nội và ĐTQG ông Calisto sẽ gật đầu với VFF (ông đã từng bỏ ĐTLA vì chiếc ghế của đội tuyển,không lý gì hạ danh tiếng của mình để làm cho T&T với tham vọng V.League điều mà ông đã làm được với ĐTLA), chưa kể đến việc ông "Tô" đang bị ràng buộc bởi bầu Thắng đến năm 2011.

Calisto và "bầu" Hiển đang diễn rất đạt ?!
Vậy thì tại sao thương vụ hợp đồng giữa VFF và Calisto đến bây giờ vẫn chưa đến hồi kết ?
Điều duy nhất mà Calisto lấn cấn chỉ là việc ông muốn được làm thêm, mà nói trắng ra là có thêm thu nhập, một lý do hoàn toàn chính đáng đối với một người lao động làm công ăn lương như Calisto. Nếu nói đến vai trò này thì ông "Tô" đang thắng khi "ép giá" đựoc với ông chủ của mình là VFF, còn VFF chẳng khác nào một chàng trai si tình sẵn sàng cho người yêu bất kỳ thứ gì người đó cần.
Tất nhiên, ông "Tô" chỉ có thể "làm giá" và "diễn" được trước mặt VFF là bởi có sự can thiệp của người thứ ba - Bầu Hiển.
Calisto giới thiệu Công Vinh sang "Bồ", Calisto giới thiệu những mối làm ăn "ngon lành" cho bầu Hiển (dù thực tế đang là "lính" của bầu "Thắng"), Calisto không cần gọi Công Vinh cho các trận đấu lớn của đội tuyển dù Vinh là cầu thủ quan trọng nhất. Chưa hết, mới đây nhất thương vụ thủ môn Dương Hồng Sơn (1 cầu thủ T&T) được "chìm xuống" cũng là nhờ một tay Calisto, bởi chính ông "Tô" và ông Trung cùng nghe thấy Hồng Sơn báo mất hộ chiếu, nhưng cuối cùng ông đều bỏ qua. Nên nhớ, một năm trước ông đã giận dữ thế nào khi thủ môn Thế Anh xin về thăm con ốm.
Như vậy, trong quá trình thương thảo hợp đồng với VFF kéo dài nửa năm qua, thì bầu Hiển và Calisto luôn là người hoàn toàn chủ động và đẩy VFF vào thế bị giật dây.
Chả thế mà, dù hai mục tiêu quan trọng mà ĐTQG lẫn U23 đều không hoàn thành, ông "Tô" vẫn được gia hạn hợp đồng, không những thế còn được tăng lương gấp đôi. Một điều chỉ nghe qua thôi cũng đã thấy đủ phi lý rồi.
Thiên Vũ
|