|
Ngày mai (23/1) Lam Sơn Thanh Hóa có trận đấu chính thức đầu tiên kể từ khi được chuyển giao từ Thể Công Viettel, đó lại là một trận tranh siêu cúp Quốc gia. Đây thực sự là cơ hội lớn để đội bóng xứ Thanh đặt viên gạch đầu tiên để xây dựng cho thương hiệu hoàn toàn mới của mình.
Hôm nay (22/1) UBND tỉnh Thanh Hóa đã làm lễ xuất quân và giao nhiệm vụ cho CLB Lam Sơn Thanh Hóa mùa bóng mới, trong buổi lễ ấy người ta bắt gặp những đôi mắt hoài nghi từ chính những người đứng đầu đội bóng cho đến các cầu thủ. Cái tên Lam Sơn Thanh Hóa đang là quá trẻ trên vùng đất truyền thống văn hóa lâu đời. Và hơn hết, sự kiện này nó chỉ sau vài ngày trước đó đội bóng mang "hồn" xứ Thanh bị "giải thể". Như vậy, nhiệm vụ của các cầu thủ Lam Sơn Thanh Hóa không đơn thuần chỉ là giải quyết trong một trận đấu này mà hơn hết họ cần khẳng định sự tồn tại và chỗ đứng của mình chí ít là trong lòng người dân Xứ Thanh.
Lễ xuất quân của CLB Lam Sơn Thanh Hóa
Trước đó một tuần, tại Lam Kinh toàn bộ các cầu thủ Lam Sơn Thanh Hóa đã làm lễ "nhập tục", mục đích của buỗi lễ này là để khẳng định rằng các cầu thủ cần trách nhiệm với quê hương với truyền thống của mảnh đất này, và cũng là để các cầu thủ từ nơi khác hiểu rằng nhiệm vụ của họ bây giờ chỉ có một đó là xây dựng thương hiệu cho cái tên Lam Sơn Thanh Hóa.
Quá khó để nói rằng Lam Sơn Thanh Hóa sẽ trở thành thế lực của V.League 2010, dù lực lượng của họ rất dồi dào, và chất lượng tốt không quá thua kém các đội bóng khác. Nhưng điều người ta lo ngại hơn hết là những vấn đề nội bộ của đội bóng hiện nay từ cung cách quản lý của lãnh đạo xuống các cầu thủ thì nó giống như một quả bom nổ chậm sẵn sàng nổ tung bất kỳ lúc nào.
Bóng đá Thanh Hóa lúc này mà nói thực sự là bấp bênh dù nguồn lực không thiếu, cái bấp bênh ấy nằm chính ở cái tư duy của mỗi người nơi đây, đâu đó ánh lên niềm tin, hy vọng, nhưng phần nhiều vẫn là hoài nghi cho những gì đã diễn ra. Một tương lai "sáng" hay "tối" đến ngay cả người dân nơi đây cũng không dám chắc được điều gì.
Nói thế để thấy, vấn đề nằm ở tâm tưởng này cần một chỗ dựa, một niềm tin. Trận tranh siêu Cúp ngày mai chính là chỗ dựa cho niềm tin ấy. Lịch sử bóng đá xứ Thanh sẽ bắt đầu trang mới từ trận đấu mà trước đến nay người ta vẫn xem nhẹ.
Cửu chân |