Năm ngoái, V-League có 9 cầu thủ nhập tịch thi đấu, gồm: Đoàn Văn Nirut, Đoàn Văn Sakda, Phan Văn Santos, Đinh Hoàng Max, Đinh Hoàng La, Trần Lê Martin, Phan Lê Issac, Nguyễn Rogerio. Con số này hứa hẹn sẽ tăng lên ở V-League năm 2010, dù đã có sự hạn chế từ Chính phủ.
Thực tế, để hạn chết việc nhập tịch tràn lan Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam (Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2009). Theo đó, để một cầu thủ nhập tịch Việt Nam phải trải qua 21 cửa và tổng thời gian để hoàn thành hết các cửa này khoảng trên 400 ngày. Chỉ cần tắc ở một cửa, việc nhập tịch coi như đổ sông đổ bể.
Khi Nghị định 78 ra đời thì việc nhập tịch được kiểm soát chặt chẽ hơn,được quy định các khoản c, d, điều 19 Luật quốc tịch Việt Nam: Thứ nhất là biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam. Thứ hai phải là người đang thường trú tại Việt Nam và được cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp thẻ thường trú. Thứ ba là khả năng đảm bảo cuộc sống tại Việt Nam được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

Những cầu thủ như Ameida có đủ vốn tiếng việt để hòa đồng,
và đáp ứng các yêu cầu khác của luật nhập tịch ? (Ảnh: Đức Đồng)
Những điều kiện trên không dễ dàng đáp ứng một cách đầy đủ nhưng các đội bóng vẫn đua nhau nhập tịch, này nhé: thử tính những cầu thủ đang nhăm nhe nhập tịch: ĐTLA có: Lý Lâm Wa và Lý Minh Tshamala; HAGL đang định nội hóa cho Toledo, Marcelo; Sông Lam Nghệ An đã có: Nguyễn Hoàng Helio và Lê Hoàng Phát Thiery; Lam Sơn Thanh Hóa gần như sẽ có hai nội binh mới là Tostao và Rodger; Ninh Bình giai đoạn 2 sẽ có hai nội binh lạ hoắc: Hoàng Vissai (Dyor) và Lê Hoàng Trần Xi (Da Silva). Đếm sơ sơ đã 10 cái tên, chưa kể đến một loạt ông Tây đang được các đội nhăm nhe nhập tịch cho giai đoạn 2: Martin Tridade, Julien, Almeida, Alesjandro, Jonathan, Issifu…
Những cái tên trên liệu có bao nhiêu người thực sự đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nghi định 78 ? Vậy các CLB làm thế nào để có thể "lách luật" ?
Các ông bầu ở Việt Nam không sợ khó, cũng rất kiên nhẫn để các cầu thủ có thêm vài tháng làm thủ tục cấp thẻ thường trú (muốn được cấp 2 thẻ, mỗi thẻ có thời hạn 3 năm thì phải chờ đến 6 tháng) và cũng không ngần ngại bôi trơn để việc nhập tịch được suôn sẻ. Cái đích mà họ hướng đến là thành tích ngay trước mắt, là chức vô địch, là danh tiếng đội bóng được khắp nơi biết đến.
HLV Kiatisak của HAGL khi được hỏi về việc này đã trả lời: “Tổng thể tôi ủng hộ việc nhập tịch vì điều này tăng tính cạnh tranh cho các cầu thủ, các đội bóng và chất lượng cho giải đấu. Nhưng theo tôi điều này nên có chọn lọc, chỉ nên áp dụng cho những cầu thủ còn trẻ và có nhiều thời gian đóng góp cho ĐTQG, còn không nó sẽ phá hỏng cả một thế hệ cầu thủ…”
Ở V-League gần như không có ông bầu nào nghĩ được như vậy! Càng thấy lo khi mỗi ngày lại thấy thêm một ông Tây được “nội hóa”….
Hoàng Đăng