|
Thất bại của SHB-ĐN có thể bất ngờ nếu xét đến vị thế của V-League so với Thái League lẫn ưu thế về đối đầu giữa 2 nền bóng đá thời gian qua. Nhưng xét về tương quan lực lượng, và trong khuôn khổ một trận đấu, điều này không khiến nhiều người ngạc nhiên
Muang Thong United (MTU) có cách làm bóng đá giống hệt HAGL của Việt Nam cách đây vài năm. Họ khởi đầu từ giải hạng Nhì trước khi được ông chủ Rawi Lolthong tiếp nhận trong năm 2007. Nhờ túi tiền không đáy của ông bầu này mà MTU đã lột xác, vô địch hạng Nhì, hạng Nhất rồi Thái League chỉ trong có 3 năm. Nên biết, ông chủ của đội bóng này là chủ tịch tập đoàn Siamsport và có cổ phần trong rất nhiều công ty truyền thông khổng lồ trên thế giới.
Mùa giải này, ông bỏ ra đến hơn 5,5 triệu USD (con số không đội nào ở V-League vươn tới) để chiêu mộ lực lượng. Từ HLV người Bỉ Rene Desaeyere đến cựu tiền đạo Bayern Munich Berkant Goektan với mức lương khủng 75.000 USD/tháng. Chưa kể họ còn sở hữu một loạt cầu thủ ngoại sáng giá như Kone Mohamed, Moussa, Zaizen…Về nội binh, họ có một loạt tuyển thủ Thái Lan: Thonglao, Kawin, Jetsada, Nattaporn Phanrit cùng cặp sát thủ Teerasil Dangda và Teerathep Winothai…
Xét tồng thể về mức độ đầu tư, chiều sâu lực lượng, đội bóng vô địch Việt Nam không thể so bì với đội bóng của Thái Lan.
.jpg)
SHB-ĐN không buông!
Nhiều nghi vấn được đặt ra là SHB-ĐN đã buống trước MTU vì cảm thấy không đủ sức thi thố ở sân chơi số 1 của Châu lục. Nhưng điều đó không có cơ sở.
Bầu Hiển đã từ bỏ trận đấu có đứa con ruột HN-T&T để bay vào Đà Nẵng xem con nuôi đá, đủ thấy ông máu sân chơi này như thế nào. Việc một ông bầu sẵn sàng bỏ tiền để cầu thủ của mình qua BĐN học việc thì không lý gì buông ở sân chơi châu lục. Bên cạnh đó, quỹ thưởng của đội bóng sông Hàn ở mùa này lên đến 14 tỷ và sẽ tăng nếu đội bóng thi đấu tốt ở cúp Châu lục. Họa có dại cầu thủ mới bỏ qua những khoảng “thu nhập” cao như vậy.
5 năm trước, Đà Nẵng với tư cách đại diện cho Việt Nam tham dự Champions League đã thất bại thảm hại với tỷ số 0-15 trước Gamba Osaka. Đó là thất bại đáng xấu hổ nhất đối với bóng đá Việt Nam. Dù gì thì đội bóng sông Hàn cũng phải đá căng ra mà đá để phần nào xói đi hình ảnh bạc nhược trước kia.
B-BD đã thi đấu tốt trước 2 đội của Thái Lai ở AFC năm trước. Vì thế, sự kèn cựa và hãnh tiếng của một đội bóng mới vô địch và vượt qua chính B-BD ở V-League, buột SHB-ĐN phải hết mình.
Rõ ràng, việc bị loại của SHB-ĐN đơn thuần là sự hơn thua trong bóng đá nhưng biết đâu nó sẽ tạo sự hấp dẫn cho cuộc đua V-League ở năm nay!?
Liệu có thật là “vàng” mười!
Trong chiến thắng của SHB-ĐN mùa trước, có khá nhiều ý kiến cho rằng họ đã gặp may khi B-BD phải căng sức ở đấu trường Châu lục. Lập luận này không phải vô căn cứ, khi đội bóng đất Thủ đã no nê danh hiệu ở trong nước và bản thân các cầu thủ không căng hết mình ở V-League bởi “đá thắng ở AFC Cúp tiền thưởng lên đến cả tỷ/trận…”. Ở 2 lần gặp nhau tại V-League, SHB-ĐN đều không thể chiến thắng, trong đó có một trận thua toàn diện 1-4 tại Gò Đậu.
Năm nay, SHB-ĐN chia sức trên 3 mặt trận và người ta chờ đợi tài điều binh của Lê Huỳnh Đức. Nhưng xét về chiều sâu lực lượng, đội bóng đất Thủ đang trội hơn. Họ có 3 cựu vua phá lưới V-League: De Jesus, Amaobi và Huỳnh Kesley; sỡ hữu 2 trong số 3 cầu thủ Việt Nam hay nhất thời điểm này (lời Calisto) là Vũ Phong, Quang Thanh; cùng một dàn hảo thủ mà hầu hết đã kinh qua màu áo Tuyển: Anh Đức, Minh Chuyên, Trường Giang, Chí Công, Công Minh, Hữu Thắng, Đức Thiện, Minh Quang, Thế Anh, Hoàng Vương, Phong Hòa….Nhìn chung, B-BD có 2 cầu thủ cùng chất lượng ở cùng 1 vị trí.
Ngược lại, SHB-ĐN có lực lượng dồi dào nhưng chưa tinh. Sáng nhất là Merlo Gaston, Nguyễn Rogerio. Thấp hơn có Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hoàng Quãng, Văn Học, Văn Mẹo…Trong đó, việc chân sút Almeida bị chấn thương nặng sẽ gây cho họ rất nhiều khó khăn khi phải chia sức trên 3 mặt trận.
Từ 7 năm nay, BĐVN lặp lại chu kỳ vô địch 2 lần với HAGL, ĐTLA, B-BD. SHB-ĐN đã có 1 chức vô địch, dĩ nhiên họ muốn bảo vệ ngôi vua để sánh ngang với 3 đại gia kia. Xem chừng năm nay sẽ khó cho họ, bởi B-BD, ĐTLA, HAGL máy trở lại và nổi lên của HN-T&T, Ninh Bình, XMHP. Nếu làm được, SHB-ĐN mới thật sự là vàng mười.
Hoàng Đăng
|