|
Thất bại thảm hại 2-6 trước B.Bình Dương ngay trên sân nhà đã khiến chiếc ghế của HLV Vũ Trường Giang lung lay hơn bao giờ hết. Trao đổi với WTT Giang "đen" thừa nhận ông đang cảm thấy bất an và rất lo lắng...
Sau chiến thắng ở trận siêu Cúp, những tưởng sẽ là "bàn đạp" tốt về tinh thần đối với các cầu thủ Lam Sơn Thanh Hóa trong lần tiếp đón Bình Dương, nhất là khi trong trận đấu này họ có được hai bàn dẫn trước của Đình Tùng. Thế nhưng, những sai lầm ngớ ngẩn nơi hàng thủ cùng thái độ thi đấu hết sức mờ nhạt của đa số cầu thủ trên sân đã khiến đội bóng xứ Thanh phải đón nhận thất bại bằng đúng một ván Tennis. Một trận thua đặt ra rất nhiều vấn đề nảy sinh ở đội bóng mang "xác" Thể Công này.

Ở Thanh Hóa, dù không nói ra nhưng ai cũng biết có một khoảng cách nhất định giữa cầu thủ gốc Thanh Hóa và các cầu thủ được biệt phái về từ Thể Công. Ngoài chuyện không ở cùng phòng, hay chuyện thường "chia bè, kết phái" thì trong quá trình tập luyện họ rất ít có tiếng nói chung.
Vì vậy, thất bại khó hiểu trước Bình Dương trên sân nhà đã khiến rất nhiều người hoài nghi về bất ổn nội bộ trong đội bóng này là chuyện có thực.
Không ai nghĩ một đội vừa vượt qua nhà đương kim vô địch lại có thể thua đến 6 bàn ngay trên nhà như thế. Có vấn đề gì không thưa ông ?
- Quả thật, trận đấu này các cầu thủ đã thi đấu hết sức kém cỏi nhất là những phút cuối hiệp một và đầu hiệp hai. Tuy nhiên, tôi không muốn đỗ trách nhiệm này cho một ai cả. Toàn đội đều thi đấu dưới sức và tôi xin nhận lỗi về mình trong trận thua này.
Ông có thể nói rõ hơn ?
-Những phút đầu trận Bình Dương nhập cuộc chậm rãi và có ý thăm dò nên chúng tôi có cơ hội vượt lên. Lẽ ra khi Đình Tùng ghi được hai bàn thắng, thì tôi cần có những điều chỉnh về chiến thuật, đá chậm và chắc hơn. Nhưng tôi đã không làm điều đó. Các cầu thủ quá nóng vội đưa bóng vào cuộc và những lỗi lầm mắc phải ở hàng thủ cộng với việc để thua quá nhanh 3 bàn ở cuối hiệp đã khiến toàn đội bị "vỡ trận". Tôi đã không nắm bắt kịp thời các tình huống xảy ra trên sân, nên thất bại này tất cả là lỗi ở tôi.

Hàng thủ Thanh Hóa ở trận gặp SHB.Đà Nẵng đã chơi cực tốt, trận này đột nhiên lại thi đấu yếu kém đến lạ lùng ?
- Trận này tôi xếp Phước Tứ đá cặp với Kankam nhằm củng cố hàng thủ. Tuy nhiên, có thể do hai cầu thủ này đá cùng với nhau chưa nhiều nên chưa có được tiếng nói chung. Trong 6 bàn thua thì Phước Tứ mắc tới 4 lỗi cơ bản. Sự yếu kém có hàng thủ đã khiến Thanh Hóa thua chóng vánh như vậy. Lẽ ra tôi cần có sự điều chỉnh kịp thời...
Ông có nghĩ có một "âm mưu" phá đội bóng hay không ?
- Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng quả thực bây giờ tôi đang rất lo lắng. Hy vọng các cầu thủ sẽ nhìn nhận đúng vấn đề và tỏ ra thực sự chuyên nghiệp hơn ở trận đấu tiếp theo. Không phải vì đội bóng mà vì chính họ.
Xin cảm ơn ông !
Thiên Vũ (thực hiện) |