Đặt làm trang chủ - Ghi nhớ trang này
 
TỰ BẠCH
Bóng đá Việt Nam
 
 
TIN HOT
Vòng 5 V.League: Khi "cò" làm HLV
Sổ tay: Thật và giả
Trong cái bóng của bầu Hiển
Chuyện bầu Đại mời "tướng"
Góc nhìn: Mua sao ..."trị" sao
Ninh Bình sa thải ông Lim: Cái kết của chuỗi sai lầm
Sau vòng 4 V.League: Ai cản nổi Lê Huỳnh Đức ?
Khi “sóng” không còn “ngầm”
Vòng 4 V.League: “ Nóng” đầu… “nóng” cuối !
Một triệu USD cho AFF Cup
Văn Quyến – Công Vinh và những giá trị ảo
V.League sẽ chết...?
Sau vòng 3 V.league: Có biến …!
Cái chết của Molina. Giá phải trả ...?
Tướng nào bị "trảm" ?
Đầu đã xuôi...
Sau Lee là đến "Sắc"?
Chuyện đầu năm: Đội bóng làng
Tản mạn cuối năm: Nào ta cùng cởi áo !
Bóng đá Việt Nam năm Kỷ Sửu: Chúng ta đang ở đâu ?
Sao
HLV Vũ Trường Giang: "Tôi rất lo lắng..."
SHB.Đà Nẵng có "buông" ?
Vòng 1 V.League 2010: Chờ đợi gì ?
Ý Kiến chuyên gia trước giờ "G"
Khi " Sao" trở bệnh
"Moggi ở Việt Nam"
Kỹ nghệ lách luật ?
Nghịch lý "bóng vàng"
Ai xuống hạng ?
Nguyễn Minh Châu: "Bước ngoặt cuộc đời tôi là..."
Chất lính, tinh thần Lam Sơn
Đi tìm thương hiệu
"Diễn" như Calisto ?!
Kịch bản nào cho V.League 2010 ? (1)
Mua và bán
Thanh gươm của "cụ" Rùa
Trung vệ Minh Đức lên xe hoa
Kẻ mang đến vận xui
Tình yêu của những cậu bé
Bi kịch cái điếu cày
Khi Văn Quyến bị phạt
Giá vé trận gặp Trung Quốc. vẫn đắt như tôm tươi
Tình và Tiền
khán đài B...
Bởi tình yêu là mù quáng...
Ghế có "nóng" ?
"Nghi án" mất hộ chiếu: Đâu lại vào đấy
Nhìn Sơn mà nhớ đến ....
Nếu…
Việt Nam-Lebanno: Chưa đá đã thua
HLV "ngoại" tại V.League: Thất bại nhiều...
Chuyện phiếm: Riêng và Chung
Cũng chỉ là PR
5 cầu thủ trẻ triển vọng nhất năm 2009
Ngắm vợ Công Minh rạng rỡ trong ngày cưới
Khi cầu thủ đi "kiện"
NAVIBANK Sài Gòn: Cũng chỉ là Hổ "giấy"?
Luật nào mới chuẩn?
Kẹt xe
Giá cầu thủ: Thật hay ảo ?
Con đẻ, con nuôi
SEA Games 25: Được và mất
Bóng đá rất đời
HLV Lê Thụy Hải: “Calisto xứng đáng được tạc tượng vàng…”
Ngôi hậu có đòi được ?
Tôi đi "bão"
Cái giá quá đắt
Vì sao Thái Lan bị loại ?
“Vết nhơ” của bóng đá khu vực.
Nếu Lào vô địch SEA Games ...?
“Chìa khóa” giải mã Malaysia
3 điểm và 4 bàn.
Thắng bao nhiêu mới đủ ?
CĐV Việt Nam "nhuộm đỏ" SVĐ quốc gia Lào
Chết vì thiếu hiểu biết
U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Kẻ đi tìm mộng
CĐV TP.Hồ Chí Minh "nóng" trước giờ G
Đối thủ tiềm ẩn
Trọng Hoàng và “cái chết” đã được báo trước ?
Đại Đồng: “Thất bại giúp tôi trưởng thành hơn”
Khi người Thái sợ ...?
Ai đi, ai ở?
Cơ hội cho người trẻ ở đâu?
Công Vinh và lần trở về thất bại
Hòa là thành công!
Việt Nam - Syria: 2 năm nhìn lại
ĐTVN: Tồn tại hay không tồn tại?
Mỹ Đình sẽ lại trống vắng?
Khó hiểu Calisto !
Công Vinh sẽ là át chủ bài?
VFF chơi bài "liều"?
Toàn cảnh sự cố nhận cúp của ĐT U23 Việt Nam
Hàng "dỏm"
Thanh Hóa rao bán đội hạng nhất: Lòng dân liệu có yên?
Trọng Hoàng tiết lộ "tuyệt chiêu" hạ Trung Quốc
H.Calisto: U23 cần cải tổ hàng phòng ngự!
Bình Dương tăng cường ngoại binh
Tiểu phẩm: Tấc đất, tấc vàng!
“Hồn Trương Ba, da hàng thịt”
Bóng đá Việt Nam và công nghệ "vắt chanh"
Quân Khu 4 bị đem bán: Tất yếu!
VFF “ngỏ lời” với Calisto: Muộn hay không muộn?
Nhập tịch cầu thủ ngoại, dưới con mắt độc giả
Kết thúc và bắt đầu
ĐTVN: Vì sao thất bại?
Bình Dương thua tan nát: Cái “vía” át đôi chân
Hai trận đấu, một cách nhìn
Thầy trò Huỳnh Đức có chiến thắng đầu tay
Từ Mỹ Đình đến Thống Nhất: Calisto và Huỳnh Đức “song tấu”
VFF và hai vụ kiện
Bình cũ, rượu cũng cũ!
Bình Dương viết tiếp kỳ tích
Cái duyên của ông Chung "Benitez"
ĐTVN: Đã lộ dần bộ khung
Dấu ấn Lê Huỳnh Đức
Chuyện những người đóng thế
Calisto và những bất trắc...
Nổi lo của ông “Tô”
Cậu bé nghèo gắn duyên với bóng đá
Cầu thủ U23 ẩu đả: “Chuyện thường ấy mà”(!)
"Mơ một lần lên tuyển..."
Thắng toàn diện, Bình Dương vào bán kết AFC Cup
Đi tìm nguyên nhân thất bại của bóng đá Tp.HCM
Chiếc áo và thầy tu
Calisto và triết lý "2 trong 1"
Công Vinh muốn về nước: Lính nhớ rừng
NS.Đức Trung: “Sẽ thành lập hội CĐV Việt Nam”
10 ngày ở Côn Minh
Cái bóng của người Thái
Chuyện Vinh ở Bồ
Khi ông "Tô" cay mũi trước người Thái
ĐT U23 Việt Nam và những nổi lo còn hiện hữu
Người khách trọ trong ngôi nhà cũ
Hà Minh Tuấn – cơn gió mới của ĐT U23
Nếu đội tuyển toàn "Tây"?
Hoan hô VFF!
Cà phê buổi sáng: Từ chuyện cái vòng một của Hỏa Tóp
Đội hình tiêu biểu V.League 2009
Sổ tay: Thế mới điêu!
Nước mắt chiều mưa
Loạn chuyện “ân tình”
Chuyện 22 giờ: "Nổi loạn ăn tiền"
Chuyện 22 giờ: Nói vậy, mà không phải vậy!
Cà phê buổi sáng: “Beckham, anh nghĩ sao...?”
Tử thần gọi tên ai?
Nghịch lý bóng đá Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh
“Máu và Hoa”
Bầu Đức, bầu Hiển và chiến lược đại dương xanh
Bóng đá và thương hiệu
Từ thất bại U19VN tới nỗi lo bóng đá trẻ
Thêm một trận đấu có vấn đề!?
Huynh, đệ tương tàn
Dịch bệnh ở V.league
Chùm ảnh Đà Nẵng ăn mừng chức vô địch
Vòng 23: Chi Lăng chào đón tân vương
Lãnh đạo Hải Phòng xin giảm án cho sân Lạch Tray: Tiếc tiền ?
“Kiện” bất thành, Bình Dương nhìn Đà Nẵng vào chung kết
Ai cho Chí Phèo lương thiện?
Cuộc chiến trụ hạng: Bất ngờ đến phút chót?
Vòng 22 V.League: Vẫn chưa thể ngã ngũ
Đằng sau kết luận của VFF: Xử rồi vẫn khó yên?
Văn hóa sân cỏ: Đấy là vấn đề xã hội
Vòng 21 V.League: Đổi ngôi
Almeida vẫn chưa chắc ở lại Đà Nẵng
Tạm biệt sông Mã, vinh danh sông Hàn
Tp.Hồ Chí Minh rơi vào tâm “bão”
Trước vòng đấu 20 V-League 2009: Bản lề
Ai đã giải cứu Văn Quyến?
Ronaldo sẽ sang Việt Nam?
“Mốt” chửi trọng tài.
Vòng 19 V.League: Chạy đâu cho hết nắng
Chờ án!
Cái giá của thương hiệu
Huỳnh Đức thất bại trong lần hồi hương…
Người Sài Gòn có nhớ Huỳnh Đức?
Khi các nhà báo trở thành '"cua rơ"
Ai giải cứu bóng đá Thanh Hóa?
Các ngôi sao Becamex Bình Dương tham gia làm từ thiện
Vòng 16 V.League: An bài
Lê Huỳnh Đức và “cái viá” của người Thái.
Chuyện CĐV Việt Nam(kỳ 2): Phải chăng VFF bất lực?
Chuyện CĐV Việt Nam (kỳ 1): Mầm mống Ultras?
Ném áo vào mặt trọng tài, án phạt nặng chờ đợi Timothy?
Trước vòng 15 V.League: “Nóng trên 40 độ”
XMHP “bể” thương vụ Denilson ?
Hải ‘lơ’ bị CDV Thể Công tẩy chay.
Vòng 14 V.League: Bản lĩnh của “vua”.
Vòng 14 V-League 2009: Tâm chấn ở đất Cảng
Sẽ vẫn còn chuyện 'đi đêm' ở lượt về V.League?
Hải Phòng chỉ phải chi hơn 3 tỷ đồng để trả lương cho Denilson.
Denilson ra mắt khán giả Hải Phòng
Hiệu ứng Denilson
Cầu thủ và CDV Thanh Hóa bị vây đánh.
Đấu sớm vòng 14 V.League: Chung kết ngược
Mục tiêu nào cho đội tuyển ?
Đặng Phương Nam: "Tôi rất buồn trước cách chia tay của BHL!"
CLB TPHCM: Trong thế giới hỗn mang
Quang Hà ra đi, đoạn kết một mối tình...
Khi Công Vinh không còn là số một.
Một cựu ngôi sao Inter Milan sẽ thi đấu tại V.League
Chờ một cuộc cải tổ
CĐV Hải Phòng lại làm loạn...
Hải “lơ” đối đầu Huỳnh Đức.
Cảm tác sau trận VN - Olympiacos.
Hồng Sơn tiếp tục bị bỏ rơi, Huỳnh Kesley lên tuyển.
Olympiakos - ĐTVN: Dấu hỏi của chất lượng?
Khi cầu thủ không muốn lên tuyển..
Hải 'lơ' ở Thể Công: Đầu đã xuôi, đuôi có lọt?
Chùm ảnh: Ẩu đã trên sân Pleiku
Olympiacos gửi danh sách chính thức sang Việt Nam.
Calisto gọi bổ sung Thành Lương
Thế là Tướng Dũng đã ra đi.
Vòng 11 V.League: Đại gia lên tiếng, Thể Công thảm bại..
HLV Đinh Thế Nam: “XMHP sẽ tăng cường ngoại binh”.
Ngắm vợ và con gái của thủ môn Đinh Hoàng La
Calisto và kế hoạch cho tương lai.
Thể Công: Lửa cháy đến chân thành!!!
Vòng 10 V.League: Sự lên ngôi của bóng đá “bẩn”
Xuân Hợp và nỗi buồn ngày trở lại…
T&T Hà Nội như một bàn tay xòe !!
CĐV Hải phòng “làm mình, làm mẩy” tại SVĐ Thống Nhất.
HAGL-ĐTLA: Bầu Đức và Bầu Thắng.
“Ngón tay thối” Vì sao lại được giảm án ?
Lê Công Vinh + 10
Thêm một lần máu đổ. Không thể không truy cứu.
Huỳnh Đức và “quyền lực mới”
Công tác an ninh sân Vinh…Tất cả đã sẵn sàng
Nhất Đông Nam Á
Phải chăng V.League đang loạn ?
Sỹ Mạnh bị công an triệu tập ?
Bạo lực sân cỏ Việt Nam. Lỗi do ai ?
"Gạch" vẫn chưa nung...!
Osita: “Tôi hứu sẽ ghi bàn..”
Trước vòng 7 V – League: Thế giới hỗn mang.
Văn Quyến và hành trình tìm lại giá trị bản thân …
XMCT sau "trái đắng" đầu mùa.
Chùm ảnh buổi Gala Trao danh hiệu "QBV Việt Nam 2008"
HLV Vương Tiến Dũng: "Tôi không hài lòng..."
Chùm ảnh SLNA cầm chân HAGL ngay tại phố núi
Đinh Thế Nam và áp lực của "người đóng thế".
sân Long An: GĐT. LA[6] – B. Bình Dương[13]: Tìm lại chính mình.
Hậu "ngón tay thối"
Ai đang hại trọng tài VN ?
T&T Hà Nội: Nhìn lại sau một trận thua
Chùm ảnh Bình Dương thắng dễ tại AFC cup.
Show diễn của Thong Lao.
Chùm ảnh Lần trở về không trọn vẹn của Trần Công Minh.
Thấy gì từ V.League ? Bài 2: Nghịch lý chuyện chuyển nhương.
Thấy gì từ V.league ?
Thủ môn Thế Anh cùng vợ đón 8/3 tại Singapore
Chùm ảnh: Thất bại trước QK4. Vital nối gót A.Reidl ?
Nước cờ sai của XMHP .
Câu chuyện đằng sau sự ra đi của Alfred Riedl
Tạm biệt Riedl
XMCT cắt giảm tiền thưởng là có thật.
Derby miền trung: Duyên và nợ
LILAMA chưa thể kết duyên với bóng đá xứ Nghệ. Vì sao ?
Thanh Hóa tiếp cận Agostinho
Calisto và vết xe đổ của Riedl.
Đi tìm nguyên nhân thất bại của HAGL.
Vòng 2 V.League 2009: Đồng Tháp ngổ ngáo. HAGL tiếp tục gây thất vọng
Tổng hợp trước vòng 2 V.League 2009: Nóng thực sự.
Vương Tiến Dũng và ngày trở về
VFF nối giáo cho giặc ?
Kẻ lót đường.
Vòng 1 V.League 2009 : Hấp dẫn…
Chờ...
10 sự kiện nổi bật bóng đá VN năm 2008.
Một trận thua....
Đấu với Hổ..
Ngẫm...
Thanh Bình xin về để chuẩn bị đám cưới..
Câu chuyện của Thắng "thòn".
Trắng án Phạm Văn Quyến ? (1)
Nhập tịch các cầu thủ ngoại: Lợi hay hại ?
CS.Đồng Tháp chuẩn bị cho mùa giải mới: Lo trăm bề !
Em gái Công Vinh bén duyên cùng Mai Tiến Thành.
Bóng đá Việt Nam có dám ra biển lớn ?
Tổ Quốc ơi! có bao giờ đẹp thế ?
Thuật dụng binh của ông Calisto.
Chùm ảnh: Sài Gòn ngây ngất với chiến thắng của đội tuyển.
Trở lại mặt đất
Chùm ảnh: Sài Gòn...Đêm không ngủ.
Câu chuyện sau 10 năm
5 yếu huyệt của ĐTVN
Bản giao hưởng dở dang
Cần lắm một tấm lòng !
XMHP có ngoại binh mới. Ngọc Thanh một mực đòi ra đi ?
Từ ông Hải "lơ" đến ông Phúc "kiềng"
Chiến thắng của may mắn.
VIệt Nam Thua toàn diện. Còn gì để biện minh ?
Việt Nam - Thái Lan: Bao giờ mới hết khát ?
ĐTVN bắt đầu cuộc hành trình gian nan .
Hoàng Vương bị loại ...có gì khuất tất chăng ?
Trò hề của ông Lý ?
Khai mạc BTV cup : Đà Nẵng thắng nhàn.
Ông "Tô" ơi ! Đã đến lúc thắng rồi đấy.
Khi giọt nước tràn ly...
Điều gì đang xảy ra với bóng đá Thanh Hóa ?
Đang có chiến tranh lạnh giữa VFF và hlv Clisto ?
Có phải Công Vinh đang hoang tưởng ?
ĐTVN sẽ so tài với những ngôi sao hàng đầu thế giới vào năm 2009 ?
ĐTVN: Mãi vẫn không lớn
Việt Nam - Thái Lan: Thắng hay không thắng đó là cả một vấn đề !
Văn Quyến: "kẻ bội bạc" ?
Chuyện ông Hiển, ông "Tô"
Phỏng vấn chiếc cúp T&T
Hoãn trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan
Ai đang gây áp lực lên ông "Tô" ?
Dấu hỏi về tương lai của Quốc Vượng.
Lục đục nội bộ ĐTVN: Ông “Tô” phải biết nhu cương linh hoạt.
 
Tin từ vùng phủ sóng
 
“Vết nhơ” của bóng đá khu vực.
20:10 10-12-2009 | 2,742 lượt xem | 11 bình luận

Hơn 10 năm trước, trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia bị xem là nỗi “hổ thẹn thế kỷ” của bóng đá Đông Nam Á, hơn 10 năm sau, một trận đấu gần như thế được lặp lại. Mặc dù không có cầu thủ nào tự ý đá vào lưới nhà như Indonesia trước kia, nhưng những gì mà cầu thủ hai bên thể hiện (đặc biệt là Singapore) hoàn toàn đi ngược tinh thần của thể thao và là một “vết nhơ” nữa của bóng đá khu vực.

 

Có lẽ, chỉ có ở Đông Nam Á mới sắp xếp một lịch thi đấu để hai trận đấu ở loạt trận cuối cùng vòng bảng không cùng giờ nhau. Không thể lấy lí do thiếu thốn về cơ sở vật chất để biện hộ cho việc sắp xếp lịch thi đấu kỳ cục này, bởi ít nhất nước chủ nhà cũng có 2 cái sân để tổ chức cùng chung một lúc. Việc Singapore và Lào được thi đấu sau rõ ràng là một sự thiếu công bằng và có phần bất công đối với Myanmar và Indonesia.



Gần hai vạn khán giả Lào có mặt trên sân đã phải xem một vở "kịch vụng"

 

Bằng chứng từ những gì diễn gia ở trận đấu giữa Lào và Singapore đã thể hiện rõ điều ấy. Suốt cả trận đấu người Sing không tổ chức một đường bóng tấn công nào lên khung thành Lào chứ chưa kể đến sút cầu môn, mỗi khi có bóng các cầu thủ đất nước sư tử chỉ chuyền bóng qua lại với nhau ở sân nhà, nếu như bóng “lỡ” qua được nửa sân thì ngay lập tức được chuyền trở về ... có những tình huống có đến hơn 30 đường chuyền của các cầu thủ Singapore chỉ thực hiện trước khung thành đội nhà, một thái độ thi đấu coi thường khán giả một cách cực kỳ lộ liễu.

 

Rất may, người Lào vốn sông bình dị và không thích ồn ào, và họ cũng không quá quan tâm đến chuyên môn bóng đá nên có thể không quan tâm đến việc họ đã vào bán kết như thế nào, hay họ đã mất tiền vé để xem một vở “kịch vụng” như thế nào ? Nhưng đối với những người làm bóng đá khu vực thì họ không thể ngồi nhìn mặc kệ những trận đấu như thế này cứ thế diễn ra.

 

Tất nhiên, khi cả hai đội chỉ cần một kết quả hòa là dắt tay nhau vào bán kết thì không việc gì phải bung hết sức là điều không ai ngăn cấm. Nhưng như thế không có nghĩa các cầu thủ có thể thể hiện một thái độ rất thiếu chuyên nghiệp, và không có tinh thần thể thao như thế trên sân. Thậm chí, những trận đấu như thế này hoàn toàn có thể bị FIFA xem xét và kỷ luật về thái độ thi đấu... Hay là có ý đồ “dàn xếp tỉ số”...

 

Trận hòa này chính thức khiến mọi công sức của người Myanmar trước đó (thắng Indonesia 3-1) xuống sông, xuống biển. Đồng thời, cũng giúp Lào làm nên lịch sử khi lần đầu tiên có mặt tại bán kết SEA Games. Thế nhưng, cái cách mà hai đội Lào và Singapore đã thể hiện trận đấu hôm nay để cùng dắt tay nhau vào bán kết, rõ ràng là một “vết nhơ” của bóng đá khu vực.

 

Thiên Vũ.

TIN KHÁC
Nếu Lào vô địch SEA Games ...?
“Chìa khóa” giải mã Malaysia
3 điểm và 4 bàn.
Thắng bao nhiêu mới đủ ?
CĐV Việt Nam "nhuộm đỏ" SVĐ quốc gia Lào
Chết vì thiếu hiểu biết
U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Kẻ đi tìm mộng
CĐV TP.Hồ Chí Minh "nóng" trước giờ G
Đối thủ tiềm ẩn
Trọng Hoàng và “cái chết” đã được báo trước ?
Bình luận
VŨ văn NGU Gửi lúc 17:49 13-12-2009
 Xin chào,
Tôi đồng ý là bài này đăng trên Blog cá nhân thì được, chứ đưa lên báo e là.. Bài viết quá chủ quan, thiển cận, cũng đủ cho thấy người viết không ra gì, mà thôi, ai đọc qua bài bình luận này cũng sẽ có cảm giác đó, sao tác giả k tự hiểu mà còn lớn tiếng nhỉ?!
N.V. K.... Gửi lúc 15:18 12-12-2009
Còn bạn cho rằng bài này không xứng để đăng trên đây, vậy tại sao bạn không đưa ra một lý do nào ? , Bạn lên google search title của bài báo này thì biết có bao nhiêu trang thông tin điện tử lớn đã copy bài viết này về...(http://www.bongda.com.vn/SeaGames/Tin-tuc-Seagames25/71428__Vet_nho_cua_bong_da_khu_vuc.aspx - đây là 1 ví dụ)

Với mấy dòng trên thì bạn Vũ tự đề cao mình quá rồi đó! ;))
N.V. K... Gửi lúc 15:15 12-12-2009
Hà hà hà  bạn Thiên Vũ cần một lý lẽ để thấy bài  này không xứng được đăng chứ gì?

Đúng thật bạn Phan Hải đã dùng lời lẽ ko đúng ở cm đầu tiên nhưng tôi  vẫn muốn trả lời thay bạn ấy.

Tôi cho bạn Vũ biết một điều, bất kỳ ai cũng có quyền chửi Lào riêng người Việt thì không có!!!  Việt Nam từng tung hô Lào như anh em của mình cái hồi họ giúp VN vào bán kết sau chiến thắng trước Malaysia, nhưng ngay sau giải đấu ấy thì thế nào? Ngay ở cái giải sau đấy đấy bạn biết điều gì xảy ra chứ? Nếu không nhớ thì để tôi nhắc cho bạn nhớ nhe! VN thắng Lào 9-0 và ko để lại một chút gì thể diện cho kẻ chúng ta đã gọi là anh em! =)) Vở kịch vụng ư? Bạn Thiên Vũ ngây thơ quá đấy bóng đá hiện đại là cái nơi con người ta phải biết toan tính để gia tăng thành tích chứ không phải cứ cắm đầu xông lên, một trận đấu như của Lào với Sing vừa rồi bạn có thể tìm thấy lại nó ở bất kỳ đâu với 1 từ bình luận :"Nhạt". Vậy đó!

 Viết báo và bày tỏ quan điểm cá nhân là chuyên riêng của Phóng viên nhưng cùng đừng quên vị phóng viên này chỉ là một người Việt. Tôi thì đã nói rồi đấy

Ai cũng có quyền chửi cách đá của Lào, người Việt thì không có!

p/s : Những ai chửi Rield  bất tài hay ngu đần cũng nên xem xét lại cái nhận xét ấu trĩ của mình đi thì hơn. Tôi sẽ không giải thích chuyện này bằng bất cứ lời nào bởi nếu các bạn không hiểu thì tất các bạn chẳng biết gì về bóng đá ĐNÁ trong suốt 11 năm qua và ko đủ tư cách để bình luận :-j
Thiên Vũ Gửi lúc 16:39 11-12-2009
@Phan Hải:

Bạn Phan Hải là một người thông minh, nên mới nói chuyện nước đôi như vậy. Những lời lẽ nói" ra cho có mà không có một lý lẽ và dẫn chứng nào bảo vệ quan điểm của mình....

Xin hỏi bạn: Thế nào gọi là đao to, búa lớn ? Những chuyện như thế nào thì xếp vào loại đao to, búa lớn, và chuyện như thế nào được xếp vào chuyện không đao to, búa lớn.

Theo bạn, Viết như thế nào là quá sức, còn viết như thế nào mới vừa sức. Tôi dám cá 99 % bạn cũng là một người làm báo, và chắc hẳn những bài báo của bạn luôn xác định cho mình cái nào đúng sức ,... Tôi hiểu ý bạn là viết báo cần có lãnh đạo và phù hợp với chỉ thị từ "trên" xuống, thế nhưng đây là một trang cộng đồng nơi đó cần sự thật, chứ không phải đạo đức giả như bạn nói để rồi tung hô anh bạn Lào theo chỉ thị từ trên.... Trang cộng đồng khác một trang báo là như vậy bạn ạ.

Còn bạn cho rằng bài này không xứng để đăng trên đây, vậy tại sao bạn không đưa ra một lý do nào ? , Bạn lên google search title của bài báo này thì biết có bao nhiêu trang thông tin điện tử lớn đã copy bài viết này về...(http://www.bongda.com.vn/SeaGames/Tin-tuc-Seagames25/71428__Vet_nho_cua_bong_da_khu_vuc.aspx - đây là 1 ví dụ)

Mình không biết sự ngu dốt mà bạn nói đến là gì, nhưng chỉ biết có một sự thật rằng, trận đấu giữa Sing và Lào đã diễn ra là một vỡ kịch vụng, và nếu bạn bỏ ra gần 1 triệu đồng để xem các cầu thủ diễn kịch thì sẽ như thế nào ? Những trận đấu như thế có đáng lên án không, có đi trái lại tinh thần thể thao không ? Trên thế giới cũng có nhiều kiểu hai đội đá "kịch" với nhau nhưng không có chuyện "đóng" phô và lộ liễu như thế này.

Đây là trang cộng đồng, vì thế mỗi người đều có thể bày tỏ quan điểm của mình trên tinh thần tôn trọng người khác. Bạn có thể không đồng tình với quan điểm người viết nhưng cũng cần có những dẫn chứng để bảo vệ quan điểm của mình ...

Chờ ý kiến của bạn Phan Hải, một người thông minh

Phan Hải Gửi lúc 15:30 11-12-2009
 Các bạn cầm bút hay quơ keyboard gì đó ở webthethao bị 1 bệnh là đao to búa lớn và hay viết những gì quá sức. Nếu bài viết này nằm trên blog cá nhân của tác giả thì ok, nhưng nằm trên trang thông tin như thế này thì rất ư là buồn cười. 

Xin lỗi, mình dùng từ ngu là không đúng, phải nói là viết rất kém, rất tệ, dốt và đạo đức giả. Như vậy chắc đúng bản chất vấn đề hơn chứ bạn Phạm An :)
Phạm An Gửi lúc 08:49 11-12-2009
Vết nhơ quá đi chứ lị, và hai cái comment vô văn hóa phía trên com của bạn Kim Hảo thì đúng là vết nhơ của web này:)
Chim bay Gửi lúc 02:42 11-12-2009
Có một sự khác biệt rất lớn giữa bóng đá kv và thế giới cả về chuyên môn lẫn tính cống hiến. Rield và đội tuyển Lào đã làm nên lịch sử nhưng họ nên lấy làm hổ thẹn về cái cách mà họ vào đến bán kết. Đó chính là phong cách của Riedl thế nên ông ấy chẳng bao giờ làm nên trò trống gì hơn. Tội nghiệp nhất vẫn là hàng vạn người dân đã bỏ ra hàng trăm ngàn chỉ để vào xem "lũ trẻ chơi đùa với bóng". Cứ thế này thì bao giờ bóng đá khu vực mới "bay xa"?
Gà Rù Gửi lúc 00:37 11-12-2009

15phút đầu hiệp 1 Lào đá quyết tâm đấy chứ (chắc để tung hoả mù), còn hiệp 2 thì cũng như singapo cả trận.
2 đội có bóng thì tranh thủ đá ma, khi bên kia lấy bóng cũng lởn vởn một lúc lâu lâu rồi nhả cho đội bạn có bóng một lúc kẻo những - kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy sinh nghi.
kết quả: 0-0 là tỷ số cuối cùng, Myanma loại!
Cũng hợp lý thôi, Sing mà ăn Lào thì trận tới or ngay sau kết thúc, or là các môn khác ở SG lại hết cửa có huy chương!
ĐNA là thế, "phải" chấp nhận, luật vua thua lệ làng![RIGHT]Nguồn: Bongda.24h.com.vn[/RIGHT].
dkm láo Gửi lúc 23:51 10-12-2009
Vết Nhơ hả..? you chưa đủ tuổi để nói câu đấy
Phan Hải Gửi lúc 23:31 10-12-2009
Cái bạn Thiên Vũ viết bài này *** hông chịu nổi :))
Kim Hảo Gửi lúc 21:18 10-12-2009
Cũng nên hiểu cho chủ nhà Lào, khi mà chưa một lần Họ lọt vào bán kết. Nhưng với cái cách chơi như hôm nay thì cũng thật đáng trách cả hai đội. Dù gì trận đấu cũng đã kết thúc, cũng nên chúc cho đội tuyển Lào vì họ đã chơi rất hay ở những trận đấu trước. Chúc mừng người anh em với Việt Nam.
Tên của bạn
 
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Quên mật khẩu
Đăng ký thành viên
 
 
XEM NGƯỜI ĐƯA TIN KHÁC
 
 
Tin mới nhất Đọc nhiều nhất Nhiều bình luận
 
 
Giới thiệu - Quy định - Về đầu trang
Bản quyền và phát triển bởi Công ty TNHH Tiếp Thị Quốc tế Strata
Giấy phép số 72/GP-TTĐT, cấp ngày 22 tháng 8 năm 2008
Mọi thông tin liên lạc xin gởi về email: info@webthethao.vn