|
Phải chờ đến ngày mai khi Trọng Hoàng đi chụp phim mới biết được mức độ chấn thương của cầu thủ này như thế nào, nhưng Hoàng “bò” cho rằng “chấn thương lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước”, và như thế cơ hội tham dự hai trận còn lại của ĐT U23 ngày càng xa vời. Một cái giá quá đắt mà HLV Calisto phải trả khi sử dụng anh ở trận gặp Cambodia.
 Trọng Hoàng gần như chắc chắn "ngồi chơi xơi nước" ở SEA Games lần này
Trước SEA Games diễn ra, Hoàng “bò” đã gặp phải chấn thương cơ bắp đùi trái, chấn thương này khiến Hoàng phải mất nguyên một tuần (không đá trận gặp Thái Lan) để hồi phục. Hoàng chỉ thực sự thi đấu trở lại nửa trận đấu gặp Đông Timor và Malaysia. Nhưng việc anh tiếp tục dính chấn thương sau 20 phút thi đấu trong trận gặp Cambodia là điều hết sức đáng lo ngại cho ĐT U23 Việt Nam.
Được biết, chấn thương Hoàng dính phải lần này chính vẫn là vết thương cũ, Hoàng bị rách cơ đùi, nhưng lần này mức độ theo như Hoàng nói còn nghiêm trọng hơn, đến nổi sau trận đấu Hoàng không thể bước đi được phải nhờ đồng đội hỗ trợ.
Thật ra, chấn thương cơ đùi không phải là quá nghiêm trọng tuy nhiên nó thuộc loại đau “âm ỉ” nên rất khó cho các cầu thủ khi tham gia tập luyện. Từ nay đến bán kết chỉ còn 2 ngày, và cơ hội để Hoàng tham dự trận đấu này thực sự rất mong manh, nếu như không muốn nói là gần như không thể.
Nếu điều này xảy ra, thì người tiếc nuối nhất có lẽ là ông Calisto khi ông “mạo hiểm” cho Hoàng thi đấu trong một trận “thủ tục”. Cái giá phải trả cho chiến thắng ấy rõ ràng là “quá đắt”.
T.V
|