|
Hai năm trước khi thế hệ những Kim Chi, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện..đang ở “độ chín”, chúng ta đã để tuột mất “ngôi hậu” vào tay thế hệ trẻ của Thái Lan (khi đó đang chuyển giao lực lượng). Chiều nay, một thế hệ mới của bóng đã nữ Việt Nam phải quyết đòi lại bằng được “ngôi hậu” đã mất trước một Thái Lan ngày càng “già dơ” cả ở đấu trường khu vực lẫn Châu Á. Một nhiệm vụ hết sức khó khăn.
Trước khiSEA Games 25 diễn ra, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không đánh giá cao như trước. Một phần do đây đang là giai đoạn chúng ta chuyển giao thế hệ, lứa cầu thủ trẻ vẫn chưa thể hoàn toàn cáng đáng được các vị trí mà đàn chị để lại, việc “lão tướng” Kim Chi buộc phải “xỏ giày” trở lại để rồi trở thành đầu tàu của đội tuyển đã nói rõ sự thiếu hụt ấy, mặc dù Chi bây giờ thi đấu phần nhiều bằng kinh nghiệm. Cũng giống như Kim Chi, trường hợp của Văn Thị Thanh hay Đào Thị Miện.. Cũng gần như tương tự.

Trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng như thế, chúng ta lại không thể có mặt sự phục vụ của trung phong số một Ngọc Châm là một mất mác đáng tiếc. Nguyễn Thị Muôn, hay Minh Nguyệt dù có nhiều tiến bộ trong thời gian qua vẫn chưa cho thấy hiệu quả cao trong các tần suất dứt điểm, và khó khỏa lấp được khoảng trống mà Ngọc Châm để lại. Tuy nhiên, các cô gái của chúng ta vẫn thẳng tiến vào chung kết một cách đầy ấn tượng, đó là một thành quả rất đáng ghi nhận và biểu dương. Dù cũng cần tính đến sự đi xuống của bóng đá nữ Myanmar.
Trận hòa 2-2 trước Thái Lan trong tình thế dẫn trước 2 bàn có thể tạo ra một chút đáng tiếc, nhưng như thế không có nghĩa chúng ta có thể nói rằng lúc này bóng đá nữ Việt Nam vẫn nằm trên Thái. Nên nhớ, đó là thời điểm mà Thái đã nắm chắc vé vào chung kết và cất giữ nhiều cầu thủ trụ cột. Nếu xét cá nhân thì Thái vẫn có những cầu thủ tốt hơn và từng có nhiều năm chinh chiến cùng nhau. Đây là lứa cầu thủ đã chơi rất xuất sắc tại Giải bóng đá nữ Châu Á năm 2008 (vượt qua cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam).
Nói như thế, không có nghĩa chúng ta không có cơ hội giành chiến thắng ở trận chung kết, khi sự chênh lệch ấy không quá lơn và nhất là trong một trận đấu cụ thể. Chúng ta vẫn sẽ trông chờ vào kinh nghiệm của Kim Chi, Văn Thị Thanh... ở trận đấu này. Ngoài ra, yếu tố tinh thần cũng là một nhân tố rất quan trọng, và đây chính là “chìa khóa” mà các cầu thủ nữ Việt Nam cần dùng làm điểm mạnh để giành thắng lợi trong trận đấu này.
Giành lại “ngôi hậu” trong bối cảnh như lúc này quả thực là khó đối với bóng đá nữ Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn hy vọng các cô gái Việt Nam sẽ làm nên điều gì đó bất ngờ, càng khó khăn thì giá trị của chiến thắng càng trở nên đẹp đẽ hơn.
Thiên Vũ
|