|
HLV Đặng Trần Chỉnh đã bỏ về Bình Dương, mọi kế hoạch trên giấy tờ của đội bóng Thành phố mang tên bác giờ chỉ còn "xếp xó".
Tất cả mọi chuyện được bắt nguồn từ khi cái tên NAVIBANK Sài Gòn xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Bóng đá Thành phố tự dưng có thêm một đội bóng chơi ở V.League. CLB Tp.Hồ Chí Minh ( tiền thân Cảng Sài Gòn) trước đó đã được lãnh đạo Thành phố hứa hẹn rất nhiều, bây giờ cũng chỉ là những lời "hứa", bóng đá Thành phố đã có thêm một đứa con mới, và dù nó không phải là "con đẻ" đi chăng nữa nhưng ít nhất lúc này đứa con "nuôi" ấy được đối xử tốt hơn, bởi đơn giản nó cao giá hơn nhiều so với con "đẻ".
CLB Tp.Hồ Chí Minh đang bị "bỏ mặc"...
Sau khi bị "rớt hạng", dưới sức ép của dư luận, lãnh đạo Thành phố đã 'nhảy vào cuộc" với những cuộc họp và những lời hứa hẹn. Khoản tiền lên đến 70 tỷ cho chuyển nhượng và tái thiết được đưa ra, hàng loạt những hợp động béo bở được nhắc đến. Thế nhưng, sau những buổi họp như thế, tất cả lại đâu rồi vào đấy.
Trung vệ Lưu Ngọc Hùng đã sẵn sàng bỏ Ninh Bình về thi đấu cho đôi bóng quê hương, Hùng là trong những trung vệ có "số má", anh có cả thảy một tháng tập luyện cùng CLB Tp.Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng không nhận được bất kỳ một văn bản hợp đồng nào. Hùng thất vọng và đành quay về "bến cũ".
Về chuyện thu nạp nhân sự, các ngoại binh vẫn chưa có, những cái tên được đưa ra như Tymothy, Lazzaro...bây giờ chỉ còn là niềm mơ ước. Việt Thắng, Ngọc Thanh...đã quá là xa vời. Sự im hơi, lặng tiếng của lãnh đạo bóng đá Thành phố đã khiến ông Chỉnh không ít lần lên tiếng, đứng ngồi không yên nhưng cuối cũng bất lực.
Trước tình hình đó, các cầu thủ cũng đành phải "tháo chạy". Tiền vệ đội trưởng Ngũ Chí Thắng đã ngược ra Bắc đầu quân cho T&T, trong khi Trần Văn Tuấn sẵn sàng chi tiền để "chuộc thân" về với miền Tây Tháp Mười. Chưa hết, HLV Đặng Trần Chỉnh cũng đã quyết định bỏ về Bình Dương khi mà mọi nguyện vọng của ông đều không được đáp ứng. CLB mang tên Thành phố đang trong một khủng hoảng thực sự
Trong cái tình cảnh bi đát của đứa "con đẻ" như thế, nhiều người không khỏi chạnh lòng khi đứa "con nuôi" mới nhận đang trở thành một đại gia của V.League. Tất nhiên, ở đây tất cả nằm ở NAVIBANK, nhưng sự tác động của lãnh đạo bóng đá Thành phố cũng không phải là không có. Tự hỏi: "Phải chăng đã có con "nuôi", nên mới quên con "đẻ" ?"
Thiên Vũ
|