Xuất thân từ những anh lính Quân Khu đi đá bóng với chế độ lương lộc “ba cọc ba đồng”, cơ cực đủ điều bởi cơ chế. Bỗng thoắt một cái, Qk4 được chuyển giao cho Ngân hàng Nam Việt (Navibank) và “lên đời” từ đó. Thế nhưng, nhiều người am hiểu bóng đá nước nhà vẫn bán tín, bán nghi liệu “cá chép” đã thực sự “hóa rồng” hay chẳng qua chỉ là Hổ “giấy”?
Hơn 1 tháng trước, ngày ra mắt CLB Navibank Sài Gòn. Buổi lễ được diễn ra rất hoành tráng tại một khách sạn hạng sang với sự góp mắt của những vị quan cao cấp nhất từ phía VFF và cả những vị lãnh đạo Thành phố hẳn hoi.
.jpg)
HLV Vũ Quang Bảo và TGĐ Ngân Hàng Nam Việt Lê Quang Trí
trong ngày chuyển giao.
Ngay trong buổi ra mắt, Ông Lê Quang Trí, Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt nói cứng với cánh phóng viên: “Ngân sách hoạt động cho CLB BĐ Navibank Sài Gòn mùa tới khoảng 35 tỷ đồng. Ngoài ra đội sẽ xây dựng các tuyến trẻ một cách bài bản, dự án xây dựng trung tâm huấn luyện dự kiến sẽ khởi động trong năm 2010 và đi vào hoạt động vào giữa năm 2011. Mục tiêu đề ra cho CLB Navibank mùa bóng tới là đứng ở top giữa bảng xếp hạng”.
Thế nhưng...
Không biết rồi, cái dự án xây trung tâm huấn luyện được tiến hành ở đâu và tổng chi phí bao nhiêu? Chỉ biết rằng, những người trong cuộc như HLV Vũ Quang Bảo hay trưởng đoàn Nguyễn Hồng Lĩnh khi bị gặng hỏi cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Hiện tại, CLB Navibank Sài Gòn đang đóng quân tại TT TDTT CA TP.HCM, mà nghe đâu “kỳ kèo bớt một thêm hai” mất gần tháng trời mới thống nhất được hợp đồng 2 bên.
Qua cái cách tiết kiệm không phải lối của Navibank, khiến dư luận thêm hồ nghi trước thông tin ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) cho hay: "giữa CLB Navibank Sài Gòn và CLB Bayern Munich đã ký một thỏa thuận đầu tư xây dựng trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ tại TP.HCM theo đúng chuẩn mực quốc tế, mang tên FC Bayern Munich - Navibank Saigon Academy Center”.
Có người cho rằng, họa chăng cũng chỉ là chiêu đánh bóng thương hiệu của Navibank Sài Gòn. Như từng “bắn tin” sẽ mua chân sút người Hà Lan, Patrick Kluivert hay gần đây nhất là việc quyết tâm đưa Việt Thắng về đầu quân với giá 9 tỷ đồng.

Kluiver cũng được Navibank đưa vào tầm ngắm
Giả thiết trên không phải không có cơ sở. Vì như đã biết, trước đây Navibank Sài Gòn từng có ý định ký hợp đồng với Timothy. Thế nhưng, sau gần tháng “ăn chung, ở chạ” với Navibank Sài Gòn, Timothy đã dứt áo ra đi tới HP HN. Nguyên nhân chính không phải ở chuyên môn, mà mấu chốt chính là Navibank không kham nổi chi phí lót tay mà Timothy yêu cầu.
Số khác lại cho rằng, đây là một trong những mục tiêu lâu dài trong kế hoạch tái thiết đội bóng của lãnh đạo Navibank. Thực hư chưa biết thế nào? nhưng vào thời điểm hiện tại khó lòng mà CLB Navibank Sài Gòn có thể xây dựng được một trung tâm đào tạo trẻ tại TP.HCM, chứ chưa nói đến quy mô tâm cỡ như HAGL
Lại nhớ trong ngày ra mắt CLB, nhìn các cầu thủ Navibank Sài Gòn bóng bẩy với chiếc áo sơ mi được thắt cà vạt thẳng tắp như kẻ chỉ. Nhiều người thầm chúc vui cho họ, vì giờ đây không còn lo lắng cảnh nghèo túng như thời lính Quân Khu nữa. Thế nhưng, không phải ai cũng hớn hở và háo hức cho ngày trọng đại. Một cầu thủ tâm sự: “Phàm là lính thì “Quân lệnh như Sơn”. Ở đâu rồi cũng có cái khó, cái khổ, điều quan trọng là phải cố gắng phấn đấu hết sức mình. Tuy nhiên, bản hợp đồng với CLB chỉ được ký trong vòng 1 năm, không biết rồi năm sau ai đi, ai ở?”.
Câu hỏi đó cũng chính là vấn đề nan giải mà CLB Navibank cần giải quyết ngay lúc này. Được biết, hơn 24 cầu thủ đã được ký hợp đồng 1 năm và kèm theo một ít lót tay tượng trưng. Tuy rằng, bậc lương có tăng nhưng cũng chẳng đáng là bao so với mặt bằng chung của V_League. Thế nhưng, điều quan trọng đó là nếu cầu thủ nào năm sau không đạt được yêu cầu của CLB, sẽ được trả về cho Qk4 giao cho làm nhiệm vụ khác. Chính điều đó đã khiến không ít cầu thủ hoang mang về số phận của mình khi mùa giải V_League 2010 kết thúc.
Nói ra để thấy rằng, Qk4 đổi tên chứ chưa chắc “đổi vận” như người ta thường nói. Có gặp và đi sâu vào đời sống các cầu thủ Qk4 mới thấy, không ít người lại mong trở lại cái ngày gian khó khi xưa. Chợt thoáng buồn và bồi hồi nhớ về một Qk4 kiên cường “máu lửa” ngày nào?
Bi Bi
|