|
Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Lebanno trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup sẽ được diễn ra lúc 19h15 (giờ VN) hôm nay, nhưng cho đến tận bây giờ không khí trước trận đấu vẫn đang hết sức nguội lạnh, người ta có cảm tưởng như đây đơn thuần chỉ là một trận đấu giao hữu.
Chặng bay của ĐTVN đến Beirut kéo dài tới 26 tiếng, một quãng thời gian đủ khiến tất cả mọi người có mặt trên hành trình ấy phải mệt mỏi, đành rằng đây là chuyện bình thường mà các cầu thủ thi đấu quốc tế phải trải qua, nhưng chúng ta sẽ phải giật mình khi biết rằng ĐT sẽ được đến sớm hơn ít nhất 12 tiếng nếu như VFF đặt vé sớm đi theo chặng bay ngắn hơn thì các cầu thủ sẽ không mất hàng chục tiếng quá cảnh ở Kualampua. Một vấn đề rất nhỏ, nhưng hậu quả của nó không phải hề nhỏ chút nào. Điều này cho thấy hoặc bản thân VFF không coi trọng trận đấu này, hoặc cách làm quan liêu, thiếu linh hoạt của những người có trách nhiệm ?

Chuyện thủ môn Dương Hồng Sơn bị mất hộ chiếu trước ngày lên đường cũng là điều đáng phải suy xét. Gần như tất cả đều cho rằng đó chỉ là “chiêu” của Sơn “miền núi” để không phải thi đấu trong một trận đấu “vô thưởng, vô phạt”. Sở dĩ có điều này bởi trước nay, mỗi trận đấu ĐTQG thi đấu chính thức đều được nhận cả trăm triệu tiền thưởng nếu thắng trận. Trong khi trận đấu gặp Lebanno ai cũng biết nó gần như chỉ mang tính chất thủ tục mà thôi. Sơn “miền núi” hay nhiều cầu thủ không muốn đi đá cũng vì cái lẽ đó.
Chúng ta chỉ còn có khoảng 1 % cơ hội để lọt vào vòng trong. Cơ hôi là quá ít ỏi và mong manh. Tuy nhiên, khi mỗi cầu thủ đã khoác lên của ĐTQG thì bản thân họ phải hiểu rằng mỗi trận đấu đều phải là trận chiến thật sự. Nhìn cái cách mà VFF lo liệu cho đội bóng trước khi lên đường, nhìn cái cách mà Quả Bóng Vàng VN 2008 phải “cáo bệnh” ở nhà. Thì chúng ta chưa đá mà coi như đã thua đối thủ rồi.
MỤC ĐỒNG
|