|
Nếu thủ môn Dương Hồng Sơn và hàng hậu vệ ĐTVN thi đấu tập trung , không để thua phút chót trên sân Mỹ Đình trận lượt đi gặp Syria, nếu Quang Hải không quá vô duyên trong trận lượt về trên đất Tây Á, và nếu ĐT nhận được sự quan tâm từ phía Liên đoàn những bước chuẩn bị cả một năm nay…Thì có lẽ chúng ta hoàn toàn có thể đàng hoàng bước vào VCK ASIAN Cup 2011.

Tất nhiên, tất cả giả thiết trên đều chỉ được nhắc lại để cho thấy một sự tiếc nuối. Mọi thứ đều đã vuột qua khỏi tầm tay chúng ta, nhưng cho đến tận trận cuối cùng gặp Lebanno này chắc hẳn mọi người không thể không hét lên từ “nếu” ..khi mà Trung Quốc chỉ có thể giành được một điểm trước đội bóng đã an bài Syria trên sân nhà.
Sỡ dĩ tiếc, sỡ dĩ nuối, là bởi tất cả các trận đấu đã qua của ĐT tại Vòng sơ loại lần này trừ trận gặp Trung Quốc ra thì chúng ta đều có cơ hội thắng, cơ hội để giải quyết trận đấu vào thế có lợi cho mình. Nhưng chính chúng ta đã tự thua chính mình ngay từ bước chuẩn bị.
Ai cũng biết rằng, trong năm 2009 mục tiêu duy nhất và cao nhất của Bóng đá Việt Nam là vòng loại ASIAN Cup. Thế nhưng, những gì mà Văn phòng đội tuyển cũng như Liên đoàn đã chuẩn bị cho mục tiêu này là hết sức thờ ờ. Trong suốt cả năm ĐT chỉ được thi đấu đúng 1 trận giao hữu quốc tế đích thực thuộc FiFa là trận gặp Kuwait vào tháng 4, việc tham gia giải Tp.Hồ Chí Minh chẳng qua chỉ để cho có “tụ” chứ tính chất chuyên môn từ giải đấu này không cao. Chưa kể trong suốt thời gian tập huấn có đến 80% thời gian ĐT phải tập thiếu HLV trưởng, một đội bóng như vậy thì giành thắng lợi mới là lạ.
Nói thế để thấy rằng, việc chúng ta có một thế trận hoàn toàn có thể giải quyết được trước Syria hay Lebanno nhưng cuối cùng đều không giành chiến thắng phần nhiều là do sự chuẩn bị không chu đáo, mà nguyên nhân nằm ở chính chúng ta, chúng ta đã tự thua từ gốc, từ rễ trước khi xuất trận, và việc chấp nhận nhìn Syria và Trung Quốc vào vòng trong như một điều tất yếu.
Sau chiến thắng tại AFF 2008, VFF đã soạn thảo những đề án rất hoành tráng nhằm nâng tầm bóng đá Việt Nam, nhưng với những gì đã xảy ra trong suốt một năm qua, khi mà bóng đá Việt Nam hoàn toàn thất bại toàn diện. Thì câu hỏi : bao giờ ra khỏi ao “làng” của BĐ khu vực lại được đặt ra như một vết dao cứa vào lòng người hâm mộ.
Thiên Vũ
|