|
Trước ngày ĐTVN lên đường về nước, cũng tương đương với thời gian mà vụ việc Thủ môn Dương Hồng Sơn bị mất hộ chiếu sẽ được giải quyết cho rõ. Thì Sơn “miền núi” bất ngờ xuất hiện trên báo chí sau bao ngày lãng tránh với tuyên bố gây “sốc” : “Tôi đã tìm thấy hộ chiêu đâu”.
Sự thật sẽ được rõ ràng khi ĐTVN trở về nước, nhưng cách lý giải của đương kim QBV Việt Nam không thể không khiến nhiều người cho rằng đó chỉ là một sự ngụy biện, rất khó để tin rằng ông Trung một quan chức có uy tín, một người chuyên phát ngôn của đội tuyển lại “khù khờ” đến nổi “vu oan” cho cầu thủ trước báo giới và có báo cáo rõ ràng lặp đi, lặp lại cho các “sếp” trên. Hơn ai hết, ông Trung hiểu được giá trị và hậu quả của những lời mình phát biểu, bởi chí ít ông cũng là phát ngôn viên của ĐTVN.

Hồng Sơn có thật đã mất hộ chiếu(Ảnh: Tuổi Trẻ)
Đúng, sai cuối cùng sẽ rõ, chỉ một điều từ sự kiện này, rồi hay cả như chuyện Công Vinh bị nghi ngờ cố tình dính hai thẻ vàng để không phải sang Trung Quốc thi đấu dịp giáp tết năm ngoái khi biết Việt Nam kiểu gì cũng thua, là một điều đáng để các nhà quản lý bóng đá xem xét đến tư cách khoác áo đội tuyển của các cầu thủ để làm sao những cầu thủ khác cũng như bản thân người hâm mộ không có cảm giác mình bị dối lừa.
Nhớ chuyện “La”
Tôi còn nhớ, cách đây 2 năm khi thủ môn Đinh Hoàng La chưa được nhập tịch, gặp anh ở Tp.Hồ Chí Minh cùng vợ và con, bằng tiếng Việt với giọng hơi “đơ đớ” của người ngoại quốc “La” bảo: “Tôi muốn khoác áo thi đấu cho ĐTVN…” Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói xã giao, nhưng đúng sau đó không lâu “La” làm đơn xin nhập tịch thật, rất tiếc vì những thủ tục không hoàn thành với Thanh Hóa, thủ môn gốc Ukraina không được toàn ước nguyện, phải chờ đến khi về Ninh Bình anh mới thực hiện được.
Hồi đầu năm, Hoàng La lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển, khỏi cần biết cảm xúc háo hức của anh thế nào, chỉ cần biết rằng trong các buổi tập luyện của đội tuyển “La” luôn là người tập hăng hái nhất. Có một số đồng đội anh còn kể, dạo đó “La” say sưa học hát quốc ca Việt Nam lắm.
Nhưng rồi sau đó quyết định không gọi cầu thủ nhập tịch vào ĐTQG đã khiến thủ môn này mất cơ hội khoác chiếc áo đỏ, nhiều người cảm thấy tiếc “hùi hụi”, nhưng cũng không quá lo lắng khi trong khung thành ĐTVN vẫn có QBV Dương Hồng Sơn. Sơn “miền núi” vì cái quyết định không triệu tập cầu thủ nhập tịch vì thế mới được trở lại bắt chính cho đội tuyển.
Nói thế để thấy rằng, quyết định không gọi cầu thủ nhập tịch vào ĐTQG của VFF cho thấy một sự bất công. Hãy cứ nhìn những ngôi sao sáng nhất của BĐVN hiện tại bỏ qua nhiệm vụ tổ quốc, trong khi những cầu thủ như Hoàng La khao khát khoác áo đội tuyển mà chẳng thành để thấy rõ được sự bất công ấy.
Thiên Vũ
|