|
Cuối cùng thì “nghi án” mất hộ chiếu của đương kim QBV Việt Nam Dương Hồng Sơn cũng đã bắt đầu được giải quyết, có tường trình, có báo cáo hẳn hoi, nhưng theo những diễn biến mới nhất thì người hiểu chuyện sẽ biết rằng rồi “đâu lại vào đấy” mà thôi.
Thực sự thì chuyện mất hộ chiếu trước ngày lên đường sang Lebanon của Sơn “miền núi” đã khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong những ngày qua đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Đầu tiên, ông Nguyễn Lân Trung – Phát ngôn viên, người chuyên trách ngoại giao của đội tuyển khẳng định như đinh đóng cột rằng “Tôi nghi ngờ Hồng Sơn kêu mất hộ chiếu là giả khi một ngày sau đó (02/01) anh ấy báo với tôi là đã tìm thấy hộ chiếu rồi”. Tiếp theo đó, ông Nguyễn Trọng Hỷ khăng khăng sẽ giải quyết sự việc đến cùng.
Sau khi ĐTVN về nước, trước thông tin Dương Hồng Sơn quả quyết anh vẫn chưa tìm thấy hộ chiếu, thì thêm một lần nữa ông Trung khẳng định lại những điều ông nói là sự thật. Ngoài ông Trung thì cả HLV Calisto cũng được Sơn báo cáo như vậy. Tuy nhiên, mọi việc đã quay ngoắt 180 độ chỉ sau đó một ngày khi ông Nguyễn Trọng Hỷ cho biết mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm theo kiểu “người nhà bảo nhau”, để rồi sau đó không lâu ông Trung và Sơn “miền núi” đều cho rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.
Đúng, sai trong chuyện Hồng Sơn có mất hộ chiếu là thật hay giả thì chỉ có Sơn và ông Trung là người biết rõ nhất. Có điều việc, ông Trung và lãnh đạo VFF mà đứng đầu là ông Hỷ liên tục có những ý kiến trái chiều như thế không khỏi khiến người hâm mộ có những khúc mắc, nghi ngờ và có cảm giác như tất cả đều nằm trong một vở kịch, mà các diễn viên cứ đẩy người xem từ xúc cảm này đến xúc cảm khác.
Giả thiết thủ môn Dương Hồng Sơn mất hộ chiếu là thật đi chăng nữa, thì việc giải quyết “dĩ hòa vi quý” của VFF cũng không thuyết phục được mọi người, bởi bản thân mỗi cầu thủ ít nhất cũng cần có trách nhiệm về tấm hộ chiếu như một nghĩa vụ đối với quốc gia. Thử hỏi trước trận đấu mà nhiều cầu thủ cũng sẽ mất hộ chiếu như Sơn thì đội tuyển sẽ lấy ai để thi đấu. Đó là vấn đề danh dự, sự cống hiến và trách nhiệm của cầu thủ đối với quốc gia.
Vì vậy, vụ việc này ít nhất cũng cần được làm rõ trước dư luận, như một hình thức răn đe cần thiết với nhiều cầu thủ khác. Chứ không phải chỉ "đóng cửa bảo nhau" . Dù Sơn có mất hộ chiếu là thật hay không, thì chắc chắn một điều, niềm tin của người hâm mộ vào Sơn cũng như VFF cũng đã mất đi theo tấm hộ chiếu ấy.
T.V
|