|
Ai cũng bảo chiếc ghế của vị Trưởng BTC giải V.League rất “nóng”, bởi xuyên suốt mùa giải ngài phải đau đầu vì hết vụ kiện này là đến vụ “tụng” kia, mà đa số đều được giải quyết chưa hợp lòng dân. Nhưng kỳ thực, chiếc ghế này không “nóng” như mọi người tưởng , thậm chí còn rất “ấm” nữa là đằng khác.
Người ta gọi là ghế “nóng” bởi sức “nóng” những chiếc ghế này khiến người ngồi không thể ngồi lâu được … Hay nói một cách dân giã là “nóng đít phải đứng dậy”. Vì vậy cụm từ này thường được ví von với những vị quan chức phải đảm nhận những công việc khó khăn và rất dễ bị sa thải.
Có thể nói V.League trong những năm gần đây là Giải VĐQG thuộc vào loại phức tạp bậc nhất thế giới. Đây là điều không phải là nói quá khi ai cũng biết rằng, số lượng những vụ việc “Scandal” xảy ra có chiều hướng tăng dần theo thời gian.
Theo thống kê thì mùa giải đã qua, hầu như không có một lượt trận nào ở V.League diễn ra trong yên bình. Nếu không phải sự cố trọng tài thì sẽ là sự cố khán giả, nếu không phải sự cố khán giả thì sẽ là sự cố bạo lực sân cỏ, rồi dàn xếp tỉ số, câu giờ, chửi tục…. V.League là sân chơi gần như quy tụ tất cả mọi thói xấu của Thế giới bóng đá, thậm chí có những thói xấu trở thành đặc sản chỉ có ở Việt Nam.
Thế nên, nhiều người nói chiếc ghế của vị Trưởng BTC giải là chiếc ghế nóng, khi phải giải quyết hằng ngày cả một “núi” công việc, chưa kể đến chuyện đây là một giải đấu mà có số lượng đầu báo giành lượng tin, bài riêng chắc cũng thuộc hàng đầu thế giới nếu chỉ tính ở tầm quốc nội.
Nói như vậy để thấy sức ép lớn lao như thế nào đối với chiếc ghế trưởng giải. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chiếc ghế này chỉ “nóng” ở một mặt khó khăn kể trên, chứ không hoàn toàn “nóng” như mọi người vẫn tưởng.
VFF đã suýt cho tạm dừng V.League 2008 khi những sự cố ẩu đã tập thể giữa các CĐV Hải Phòng và SLNA trên sân Vinh rồi các vụ ẩu đã trên sân Thanh Hóa, Nam Định, Hàng Đẫy …đã khiến nhiều bị thương, thậm chí có án mạng… Trước sức ép quá lớn từ phía dư luận về trách nhiệm của mình, ông Dương Nghiệp Khôi sau hơn hai năm trời chắc ghế trưởng giải đã phải xin rút lui. Nhưng nói thế chứ đó chẳng qua chỉ là một chiêu nhằm “xoa dịu dư luận” chứ ông Khôi vẫn nắm ghế Phó trưởng BTC giải đấy thôi. Và trong văn bản tổng kết cuối năm vẫn là điệp khúc giải đã cơ bản thành công tốt đẹp !
Ông Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn được chỉ định lên thay. Thế nhưng không vì thế mà làm giảm các vụ “đụng độ” ở V.League thậm chí tính chất còn tăng lên. Năm ông Khôi phải từ chức thì chỉ mới chết có hai người ở Vinh, còn năm ông tổng làm là cả một trận huyết chiến giữa một làng của Nghệ An và CĐV Hải Phòng, và sau đó là trận chiến vũ lực không kém trên sân Hàng Đẫy… mà thương vong được tính sơ sơ cũng hơn gấp bội năm trước.
Ngoài ra cũng cần kể đến vấn đề trọng tài, dàn xếp tỉ số, hay bạo lực sân cỏ của các cầu thủ cứ ngày một tăng dần.
Cuối mùa giải, ông Tổng vẫn phát biểu một câu “xanh rờn”: “ Mùa giải đã cán đích an toàn”
Trước khi mùa giải 2010 diễn ra, một lần nữa ông Tổng gần như chắc chắn sẽ tiếp tục nắm giữ cương vị Trưởng BTC giải.
Thế thì, ai dám bảo chiếc ghế trưởng giải là “nóng” nào !
Thiên Vũ
|