|
Hợp đồng với ông Calisto sắp đáo hạn. VFF cuống cuồng hết lần này đến lần khác đề nghị gia hạn hợp đồng nhưng đều nhận được cái lưỡng lự từ cá nhân ông “Tô”. Cho đến thời điềm này khi mà tương lai của ông thầy người Bồ còn bất định thì VFF vẫn chỉ còn có một cách duy nhất là trông chờ.
Sở dĩ VFF dửng dưng như thế vì ai cũng đoán chắc kiểu gì ông Calisto cũng sẽ ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển, ngay cả khi ông ấy có đưa ra các điều khoản cực kỳ vô lý theo kiểu “một tôi thờ hai chủ” thì VFF cũng sẽ sẵn sàng chấp thuận.
Thê nên, VFF lẽ ra phải là người chủ động nhưng lại hoàn toàn thụ động và yếu thế trong quá trình thương thảo hợp đồng với ông Calisto. Một kiểu mối quan hệ hết sức ngược đời giữa ông chủ và người làm thuê.
Mơi đây nhất, trả lời báo chí, ông Calisto vẫn dõng dạc tuyên bố ông chưa chắc sẽ làm HLV trưởng ĐTVN, mặt khác ông cũng không quên thòng các điều kiện làm việc ở T&T Hà Nội. Điều đó chẳng khác gì VFF đang bị ông Calisto “làm giá”.
Hợp đồng với ông Calisto sẽ kết thúc vào cuối tháng ba năm nay, như vậy cũng có nghĩa chỉ còn hai tháng nữa để VFF chọn người vào ghế thuyền trưởng của đội tuyển. Thế nhưng, cho đến lúc này, các quan chức của liên đoàn vẫn cứ chắc mẩm và quá phụ thuộc vào ông Calisto mà không hề có bất kỳ phương án nào thay thế hoặc “trù bị”. Đặt giả thiết nếu ông Calisto lắc đầu thì khi đó chắc chắn việc tìm người kế vị ông thầy người Bồ cũng không phải một sớm một chiều.
Thương hiêu của ĐTVN đã được nâng tầm trong vòng 2 năm trở lại đây với thành tích lọt vào 8 đội mạnh nhất châu Á năm 2007 , Bóng đá Việt Nam cũng đã và đang nhận được sự quan tâm và đầu tư rất lớn từ xã hội. Thế nên không hà cớ gì chúng ta không thể kiếm được một HLV bóng đá có trình độ chuyên môn tốt, thậm chí có thể đưa bóng đá Việt Nam vươn ra biển lớn. Quan trọng là những người làm bóng đá có dám làm hay không thôi.
Vậy thì, chúng ta việc gì mà phải quá phụ thuộc và “sợ” ông Calisto làm hay không làm HLV ĐTVN như vậy ?
Đơn giản bởi khi yêu người ta thường mù quáng !
Thiên Vũ
|