Với nhiều người, đó là khán đài không có gì đặc biệt, nhưng đối với những ai đã trót yêu những ký ức hào hùng của bóng đá TP-HCM thì đó là một nơi rất thiêng liêng. Nơi, không thuộc về giới chức lãnh đạo vốn quen với khu VIP ở khán đài A, nó thuộc về số đông, minh chứng cho tình yêu bóng đá của người dân nơi đây.
Vậy mà, trong trận đấu giữa NaviBank SG và TP-HCM tuyệt nhiên không có ai hiện diện ở đó. Một sự vắng lặng đến rợn người, khi 3 khán đài còn lại rộn rã người xem. Đó là một trận derby danh chính ngôn thuận, một cuộc chiến giữa những điều tương phản, lẽ ra phải có đông đảo CĐV ở đó chứ!?Ừ, họ vẫn đến, những người yêu mến “hồn” của CSG trong xác TP-HCM vẫn đến với cờ, băng rôn, kèn, trống…nhưng ngồi lan man ở góc khán đài C. Còn phía đối diện ở khán đài D, là một “nhúm” khán giả khoảng vài chục người cổ vũ cho NaviBank. Không phải vì giá vé, khi giá chỉ có vài chục ngàn đồng và những trận đấu trước có khá đông người xem mà họ bỏ quên khán đài B
Đó là cách để người hâm mộ bóng đá nơi đây bày tỏ “chính kiến” của mình. Bây giờ, họ chỉ muốn xem bóng đá như một khán giả thuần túy, chứ không còn mang trong mình “tình yêu” với bất cứ ai. Đứa con đẻ TP-HCM giờ như cái xác không hồn, tồn tại mà không nhận được sự đoái hoài từ những người cha mẹ. Con nuôi NaviBank SG được cưng chiều hết mực, nhưng còn lâu mới thu phục nhân tâm, khơi lại được niềm hứng khởi và tình yêu bóng đá cho người dân Sài thành….
Rồi sẽ có lúc, khán đài đó được lấp đầy khi 1 trong 2 đại diện bóng đá TP-HCM thi đấu, nhưng chắc hẳn những người làm bóng đá nơi đây không thể làm vun đầy niềm tin, vun đầy tình yêu cho người hâm mộ bóng đá thành phố lớn nhất nước này!? Khoảng trống đó, không thể được lấp đầy qua việc vẫn có tên trên bảng đồ bóng đá Việt Nam, qua những bước đi ngắn hạn của kiểu làm bóng đá “chộp- giật”, mà cần một sự nhiệt tâm, một chút ít hoài cổ…
Nói vậy chứ khó lắm, nhìn cái cảnh khi trận đấu Derby chưa kết thúc, lần lượt giới chức của bóng đá TP lũ lượt ra về, không một lời thăm hỏi, an ủi, động viên hay chúc mừng người bại, kẻ thắng, dù đó là “con mình” đủ biết họ “hèn nhát” khi thấy thực trạng do họ gây ra như thế nào. Derby đã kết thúc với sự rõ ràng về quyền lực….nhưng ở đó không có tình yêu!
Còn bao lâu để khán đài B lại đầy!?
Hoàng Đăng
|