|
Chiều nay (13/1) VFF đã công bố các mệnh giá vé bán ra trận đấu giữa ĐTVN gặp Trung Quốc vào (17/1) tới, theo đó các mức giá lần lượt là 180.000 đồng, 150.000 đồng, 100.000 đồng và 50.000 đồng. Như vậy mức vé này tương đương với giá vé các trận đấu chính thức trước đó của đội tuyển, dù trước đó VFF vẫn bị la là bán đắt và không bán được là bao.
Theo thống kê sơ bộ thì trong năm 2009 ĐTVN có cả thảy 5 trận đấu được diễn ra trên sân Mỹ Đình, trong đó có 4 trận giao hữu . Tất cả các trận đấu này lượng khán giả vào sân đều không vượt quá 2 vạn người, một con số hết sức nhỏ bé so với sức chứa 40 ngàn chỗ ngồi của sân Mỹ Đình, và càng trở nên nhỏ bé hơn khi biết rằng đó là trận đấu của ĐTQG, một nghịch lý đáng để những người có trách nhiệm cần suy ngẫm. Bởi thước đo cho thương hiệu của một đội bóng chính là nằm ở trên các khán đài, mà nếu như vậy thì chẳng khác nào thương hiệu ĐTVN trong năm qua đang suy giãm nghiêm trọng hay sao !?
Điều này hoàn toàn nghịch lý khi biết rằng thương hiệu ĐTQG đã tăng lên đáng kể sau thành công của năm 2008, như vậy lí do cơ bản nhất khiến người hâm mộ không đến sân nằm ở chỗ mức vé của VFF bán ra là quá cao so với tính chất của các trận đấu. Hay nói cách khác, trong năm qua ĐTVN có quá ít những trận đấu thực sự chất lượng đáng “đồng tiền bát gạo” để người dân chịu chi tiền vào sân.
Vấn đề này đã được dư luận nói đến rất nhiều, nhưng một nữa bị bỏ ngoài tai. Thế nên, ngay cả một trận đấu thủ tục với Trung Quốc, thì giá vé vẫn nằm ở các mệnh giá trên trời. Khi mà bản thân tính chất của trận đấu này không còn nhiều ý nghĩa, nhất là sau vụ việc trốn tránh nghĩa vụ thi đấu QG của một số tuyển thủ thì sẽ gần như chắc chắn chiều 17/1 tới Mỹ Đình sẽ tiếp tục trống vắng.
Kim Hảo
|