|
Trong trận đấu đầu tiên của năm 2009, ĐTVN đã thua chóng vánh 2-6 trên đất Trung Quốc, và đúng y như rằng trong năm ấy ĐT đã bị thất bại. Nếu nói theo cách dân giã, thì Trung Quốc là kẻ “xông đất” mang vận xui cho ĐTVN trong năm qua.
Theo văn hóa phương đông, Việt Nam hay Trung Quốc cũng vậy, luôn coi trọng cái gì mang tính chất mở màn như: khai trương, đón tết… Trong những ngày này người ta rất coi trọng người “xông đất” hay mở hàng đầu tiên, quan niệm cái đầu tiên nếu tốt đẹp thì sẽ báo hiệu cho sự “thuận buồm xuôi gió” và ngược lại. Chả thế mà người ta cứ phải căn can, chi rồi lựa chọn những người “xông đất” cho nhà mình đầu năm mới.
Hôm qua, như thường lệ trước mỗi trận đấu BTC sân Mỹ Đình lại tổ chức lễ cúng thổ địa, một hình thức mà hầu hết tất cả đội bóng ở Việt Nam đều làm trước khi bắt đầu trận đấu, có lẽ những vị quan chức có mặt trong buổi lễ cúng không chỉ cầu mong cho ĐTVN giành chiến thắng, hay chí ít một trận hòa, mà thêm vào đó, họ cầu sao cho khán đài của sân luôn luôn đầy ắp người hâm mộ, chứ không phải trống vắng giống như trong năm 2009 đã qua.
Có một số người nhăn mặt nói : “Đúng là xui thật, khi đầu năm đã phải đụng Trung Quốc…”, mà quả đúng là “xui”, nói gì thì nói một chiến thắng trước Trung Quốc dường như là không tưởng, phần trăm thất bại vẫn chiếm phần nhiều hơn.
Nhớ lại lễ khánh thành sân Mỹ Đình, hôm ấy Liên đoàn chỉ dám mời một CLB của Trung Quốc là Thân Hoa Thượng Hải làm vị khách đầu tiên “xông đất” sân, nhưng ai dè dù CLB của Trung Quốc chỉ thi đấu “cầm chừng” nhưng đội chủ nhà vẫn phải nhận thất bại. Vậy mà, cái sân Mỹ Đình vẫn trở thành một biểu tượng của bóng đá Việt Nam và trở thành nổi sợ hãi của các đội bóng trong khu vực, cũng cái sân ấy chứng kiến ĐTVN vượt qua các đội bóng Tây Á như UAE, Quatar để góp mặt tại tứ kết Asian cup, để rồi cũng hàng triệu người hâm mộ Việt Nam được chứng kiến chiếc cúp AFF được giơ cao trên tay các tuyển thủ của mình
Nói vậy để thấy, người xưa còn có một câu nói nữa đó là : “Thành sự là tại nhân”
Gió Trời
|